Con trai tôi năm nay thi vào lớp 10 nhưng với lực học và tính cách của nó khiến tôi rất lo lắng. Từ đầu năm con học lớp 9, tôi đã phải nhờ gia sư đến tận nhà kèm cặp nhưng chỉ được một thời gian không ai chịu nổi nên xin thôi. Cho nó đến trung tâm học thì đa phần khi bố về con cũng đi chơi. Nhiều lần tôi chờ con ở cổng thì phát hiện nó ở nơi khác về cùng mấy đứa bạn tóc xanh đỏ chứ không vào trung tâm học.
Vợ tôi lấy balo của con đi giặt thấy có cả “phụ tùng” của phụ nữ (ảnh minh họa)
Dạo gần đây, tôi thấy nó ăn mặc chải chuốt, còn xịt nước hoa khi đi học. Hỏi nó thì được trả lời là việc cá nhân, bố mẹ không nên tò mò. Tôi thực sự đau đầu với nó, học kém lại đua đòi bạn bè, tôi sợ con không có tương lai mà chưa biết cách nào để uốn nắn. Nhiều lúc nói chuyện với nó, tôi phải kiềm chế để không đánh con và cảm thấy mình bất lực.
Vợ tôi thì càng không thể nói chuyện được với con vì còn nóng tính hơn tôi, khiến lần nào mẹ con nói chuyện cũng ầm ĩ cả nhà. Mới đây nhân ngày nghỉ, vợ tôi lấy balo của nó đi giặt thấy có cả “phụ tùng” của phụ nữ, cô ấy đã làm um lên khiến con trai tôi bức xúc. Khi vợ tôi làm quá lên, nó thừa nhận là đồ của bạn gái, nó định trả nhưng để quên.
Tôi rất sốc khi biết con để nguyên bộ “phụ tùng” của bạn gái trong balo mà không làm cách nào để hỏi và khuyên giải nó vì cả hai vợ chồng tôi đều không nói chuyện được với con. Cứ để con thế này chúng tôi lo quá, nếu nó trót dại để xảy ra chuyện với bạn gái thì không biết hậu quả sẽ như thế nào.