Nga "trơ mắt" nhìn chiến đấu cơ Israel không kích Syria: S-300, S-400 mang vết nhơ khó gột

Trà Khánh |

Vị trí căn cứ Syria vừa bị Israel tấn công vào rạng sáng nay chỉ nằm cách trận địa S-300 và S-400 vài chục km, thế nhưng người Nga không có bất cứ hành động nào để cứu đồng minh.

Theo chuyên trang hàng không Avia.Pro, các hệ thống phòng không S-300, S-400 của Nga ở Syria một lần nữa hứng "bão" chỉ trích khi trơ mắt nhìn Israel không kích một cơ sở quân sự của Syria nằm ở ngoại ô thị trấn Masyaf, phía Tây Hama vào rạng sáng nay 5/6 (theo giờ Hà Nội). 

Điều đáng nói là trận địa tên lửa S-300 của lực lượng phòng không Syria ở Masyaf (được Nga chuyển giao 2018) chỉ nằm cách cơ sở trên chỉ 13km, thế nhưng chúng vẫn "im lặng" khi thấy đồng đội bị tên lửa Israel tấn công.

Nga trơ mắt nhìn chiến đấu cơ Israel không kích Syria: S-300, S-400 mang vết nhơ khó gột - Ảnh 1.

Trong điểm đỏ là vị trí cơ sở quân sự của Syria ở Masyaf bị tấn công vào rạng sáng nay, còn điểm xanh là vị trí chiến đấu cơ Israel hoạt động trên không phận Lebanon. Ảnh: syria.liveuamap.

Mặc dù, phòng không Syria bảo vệ Masyaf đã tổ chức đánh trả cuộc không kích của Israel, tuy nhiên cơ sở quân sự trên vẫn chịu thiệt hại nặng. Một số hình ảnh sau vụ tấn công cho thấy có nhiều đám cháy lớn bên trong căn cứ.

Các báo cáo mới nhất cho thấy, chiến đấu cơ Israel thực hiện vụ không kích từ bên trong không phận Lebanon và chỉ cách biên giới Syria vài chục km. Với khoảng cách như vậy sẽ không có chuyện hệ thống radar cảnh giới của S-300 ở Masyaf không phát hiện máy bay Israel đang hoạt động trong khu vực.

Cũng theo Avia.Pro, ngoài S-300 ở Masyaf, khu vực trên cũng được bảo vệ bởi các hệ thống phòng không S-400 được Nga đặt tại căn cứ hải quân Tartus (cách Masyaf chỉ 50km). Thế nhưng người Nga lại lựa chọn im lặng khi đồng minh của họ bị tấn công.

Một số nhà quan sát cảm thấy khó hiểu trước cách người Nga phản ứng với các cuộc không kích của Israel nhằm vào Quân đội Syria trong thời gian gần đây, thậm chí Moscow để chuyện đó diễn ra ngay trước mắt họ. 

Nga trơ mắt nhìn chiến đấu cơ Israel không kích Syria: S-300, S-400 mang vết nhơ khó gột - Ảnh 2.

Dù đưa vào Syria các hệ thống phòng không mạnh nhất, thế nhưng Nga chưa bao giờ ra tay giúp đồng minh chống lại các cuộc không kích của Israel. Ảnh: RT.

Nếu nói S-400 của Nga ở Syria không phát hiện ra chiến đấu cơ Israel do chúng bay thấp (theo lời các nhân chứng ở Kesrouane và Beqaa, Lebanon) thì thật giống như việc "con voi chui lọt lỗ kim", bởi hệ thống phòng không này được trang bị radar cảnh giới có thể phát hiện các mục tiêu bay ở độ cao thấp, nó cũng có thể hoạt động tốt trong điều kiện bị áp chế điện tử mạnh.

Theo các chuyên gia quân sự của Avia.Pro, việc Moscow mắt nhắm mắt mở cho phép Israel không kích Syria đang làm ảnh hưởng đến hình ảnh các hệ thống phòng không do Nga chế tạo. S-300, S-400 cũng bị mang tiếng xấu đắt giá nhưng vô dụng, khi chưa một lần khai hỏa ở Syria.

Hiện Bô Quốc phòng Nga vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về vụ không kích của Israel vào rạng sáng nay, cũng như hoạt động của của các hệ thống phòng không S-300, S-400 ở Syria.

Các chuyên gia quân sự của Avia.Pro cũng nhận định, ngoài cơ sở quân sự ở ngoại ô Masyaf, chiến đấu cơ Israel còn nhắm tới trận địa S-300, căn cứ không quân Hama nơi đặt lô tiêm kích MiG-29 Nga mới chuyển giao cho Syria.

Phòng không Syria đánh chặn cuộc tấn công của Israel ở Masyaf vào rạng sáng nay 5/6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại