Quyết 'sửa lỗi' của tạo hóa, cô gái trẻ không muốn sống cuộc đời 'thạch nữ'

Ngọc Minh |

Xinh đẹp, thành đạt nhưng chị P.T.H (35 tuổi tại Quảng Ninh) vẫn mang trong mình nỗi niềm đau khổ khó có thể tâm sự với ai. Và chị nghĩ cả đời này sẽ chẳng có thể trở thành phụ nữ đúng nghĩa được.

Đến tuổi dậy thì, chị H. như bạn bè đồng trang lứa cũng 'phổng phao' và có những rung động đầu đời. Tuy nhiên, khác với các bạn, chị H không có kinh nguyệt. Thời điểm đó, chị cũng không bận tâm và nghĩ: "Không có kinh nguyệt càng tốt vì đỡ phiền phức, đỡ phải quằn quại đau bụng mỗi khi đến tháng và hơn thế là đỡ phải tốn tiền mua băng vệ sinh".

Khác với sự 'tưng tửng' của chị H. thì mẹ chị rất lo lắng, bà cho rằng con mình có bất thường gì đó. Mẹ chị H. đã quyết định đưa chị đi khám, năm đó chị đang học lớp 10. Kết quả xét nghiệm nội tiết của chị hoàn toàn bình thường. Cuối năm lớp 12, do bất an mẹ chị H. lại tiếp tục đưa con đi khám một lần nữa tại Hà Nội.

Kết quả khám từ bác sĩ cho thấy chị H. không có âm đạo, tử cung chỉ bé bằng quả nho. Chị H. thất thần không biết những tháng năm phía trước của mình sẽ ra sao. Khi chị hỏi bác sĩ cách can thiệp, bác sĩ chỉ lắc đầu.

Quyết sửa lỗi của tạo hóa, cô gái trẻ không muốn sống cuộc đời thạch nữ - Ảnh 1.

Bác sĩ Minh đang khám cho một trường hợp bệnh nhân. Nguồn ảnh: BSCC

Cuộc sống cứ trôi qua, chị H. sống trong sự tự ti vì cơ thể của mình, không dám yêu một ai. Chị quyết tâm học hành xây dựng sự nghiệp. Thế nhưng trong đầu chị không lúc nào thôi nghĩ về cái tử cung bé nhỏ của mình.

Năm 30 tuổi, chị H. yêu một người đàn ông hơn mình vài tuổi, vì thấy cả hai tâm đầu ý hợp. Thế nhưng chị vẫn giữ kín bí mật, chưa đủ tự tin để tâm sự về vấn đề mình gặp phải. Sau một thời gian yêu nhau, chuyện gì đến cũng đã đến, chị H. tin tưởng bạn trai và quyết định trao 'cái ngàn vàng' cho người yêu. Tuy nhiên, dù cả hai hứng thú nhưng không làm cách nào có thể làm 'chuyện ấy' được do bên trong âm đạo như có một 'bức tường thành'.

Lần đầu bất thành, cả hai đều ngượng ngùng rồi ôm nhau 'ngủ chay' trong bóng tối, nghĩ rằng lần đầu ai cũng vậy. Vậy mà, lần 2, lần 3 và những lần sau đó đều gặp phải tình trạng đó. Chính việc không thể 'yêu' được 'đến nơi, đến chốn' đã khiến cuộc tình trong mơ của cả hai người bị tan vỡ.

Chị H. quyết không thể sống cuộc đời của một 'thạch nữ', chị đã tìm tới Bệnh viện E khám. Sau khi thăm khám, các bác sĩ cho biết âm đạo của chị H. chỉ có khoảng 3cm, phía bên trong bị bít kín và không có ống âm đạo. Đó chính là lý do chị và bạn trai không thể quan hệ.

Dị tật hiếm gặp

ThS.BS Nguyễn Đình Minh – Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Hàm mặt - Bệnh viện E, cho biết bệnh nhân H. có âm đạo chiều sâu 3cm ở phía ngoài. Tuy nhiên, như thế là chưa đủ để thực hiện một cuộc quan hệ tình dục. Do vậy, để xử lý vấn đề này, đầu tháng 3/2023 vừa rồi, các bác sĩ phải thực hiện phẫu thuật tạo 'đường hầm' mới cho âm đạo.

May mắn dù bệnh nhân có tử cung nhỏ nhưng có buồng trứng. Vì vậy, sau này nếu lập gia đình, bệnh nhân hoàn toàn có con được bằng phương pháp mang thai hộ.

Theo bác sĩ Minh, trong y văn thế giới, hội chứng không có âm đạo bẩm sinh có tỷ lệ hiếm gặp, khoảng 1/2.000, nghĩa là, cứ 2.000 trẻ em sinh ra thì có 1 bé không có âm đạo. Nguyên nhân gây bệnh chưa rõ ràng. Bệnh thường phát hiện ở độ tuổi sơ sinh hoặc dậy thì.

Bác sĩ Minh khuyến cáo những phụ nữ có các dấu hiệu bất thường đến tuổi dậy thì nhưng không có kinh nguyệt, không quan hệ vợ chồng được… nên thăm khám sớm để có hướng điều trị kịp thời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại