Tu-22M3 Liên Xô từng đùa bỡn tàu sân bay Mỹ khiếp vía

Toàn Thắng |

30 năm trước, 2 máy bay ném bom Tu-22M3 Liên Xô đã đùa bỡn tàu sân bay USS Kitty Hawk của Mỹ, khiến thủy thủ đoàn căng thẳng và hoảng sợ.

Một bài viết trên trang web của Sputniknews ngày 22-10 cho biết, 30 năm trước đây, 2 chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 Backfire của Liên Xô đã "bẻ gãy" hàng phòng ngự không quân của nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Mỹ, khiến thủy thủ đoàn của nó khiếp vía.

Sự kiện này xảy ra trong vùng biển Nhật Bản vào năm 1985. Các cựu chiến binh không quân chiến lược kể lại rằng khi đó có hai chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của không quân Liên Xô, mang theo tên lửa tác chiến bay qua vùng biển này.

Sải cánh của chiếc máy bay này dài khoảng 35 mét. Chiều rộng bằng khoảng gần một nửa boong tàu sân bay.

Trong 2 chiếc Tu-22M2, một máy bay mang hai tên lửa X-22 (Kh-22, NATO: AS-4 Kitchen) để diệt tàu sân bay, chiếc còn lại mang hai tên lửa X-28 (Kh-28, NATO: AS-9 Kyle) để tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất và radar trên tàu.

Khi bay đến gần tàu sân bay CV-63 USS Kitty Hawk, máy bay chiến đấu trên hạm F-18 Hornet của Mỹ đón đầu cặp đôi máy bay ném bom Nga trên biển. Chỉ huy biên đội Tu-22M3 hiểu rằng, chắc chắn là gần đó có nhóm tác chiến tàu ​​sân bay của Mỹ.

Tàu sân bay CV-63 USS Kitty Hawk của hải quân Mỹ
Tàu sân bay CV-63 USS Kitty Hawk của hải quân Mỹ

Bay sát cabin của chiếc máy bay ném bom Tu-22M3, phi công Mỹ tháo mũ, nháy mắt với phi công Liên Xô, sau đó phơi bụng máy bay khoe các tên lửa không đối không để dọa 2 chiếc máy bay ném bom. 2 chiếc Tu-22M bèn quay nòng pháo kép để chào đáp lại.

Nhưng “người Mỹ vui tính” chưa chịu yên, lại muốn đùa tiếp. Anh ta mỉm cười và lấy tay ra hiệu thách phi công Nga: Đáp xuống đi! Ở phía dưới là tàu sân bay Kitty Hawk.

Trên boong tàu sân bay này có một loạt máy bay chiến đấu, trực thăng hạm và máy bay do thám đang thực hiện các chuyến bay.

Khi cặp "sát thủ tàu sân bay" Tu-22M của Liên Xô xuất hiện trong tầm quan sát, trên boong của Kitty Hawk có sự lo lắng rõ rệt, hai máy bay chiến đấu F-18 của Mỹ cuống quít ra hiệu lệnh báo động không thể hạ cánh xuống đường băng, trong khi vội vàng một máy bay đã chặn mất đường bay của chiếc kia.

Chiếc F-18 kèm sát 2 chiếc Tu-22M3 vội vã bay luồn phía dưới để phi công Liên Xô không thể chụp được cảnh náo loạn trên boong. Khi đó, chỉ huy biên đội máy bay ném bom Tu-22M3 quyết định giả vờ hạ cánh để trêu chọc tàu sân bay Mỹ.

Lắp tên lửa hành trình chống hạm Raduga Kh-22 lên máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3
Lắp tên lửa hành trình chống hạm Raduga Kh-22 lên máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3

2 chiếc máy bay ném bom thao tác đúng theo đúng tuần tự: Hạ độ cao, buông càng và mở cánh tà, làm như sẵn sàng hạ cánh.

Khó mà biết được đó là động tác giả hay là một cú hạ cánh thật sự, nếu không hiện diện ở trong cabin chiếc máy bay ném bom mang tên lửa khổng lồ này.

Các quân nhân Mỹ tin là thật và lo sợ chờ đợi cụm chỉ huy và tất cả các máy bay trên boong sẽ bị phá hủy.

Một vụ nổ lớn và ngọn lửa sẽ bốc lên sau vụ va chạm bởi năm mươi tấn dầu và hai quả tên lửa, mỗi quả năm tấn. Vụ nổ hủy diệt trên boong chắc chắn sẽ phá hủy chiếc tàu sân bay này.

Các cựu phi công Liên Xô kể rằng, “vụ tấn công” đã thành công mỹ mãn! Những tấm ảnh đã được cung cấp cho các chuyên gia ở Viễn Đông và Moscow cho thấy rõ sự hoảng loạn trên tàu sân bay Mỹ.

Tất nhiên, đây chỉ là một tình huống thử thách thần kinh trong thời bình.

Trong một cuộc chiến thực sự, Tu-22M3 đã phóng tên lửa từ khoảng cách hàng trăm km và hủy diệt tàu sân bay, còn nếu đã áp sát như vậy, Tu-22M3 sẽ ngay lập tức bị tiêu diệt bởi những chiếc F-18 từ trên không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại