Cố tình lao vào mũi tàu đang chạy, người đàn ông rơi vào cảnh tiền mất tật mang

Đinh Kim |

Người đàn ông bị cáo buộc cố tình phi thân ra trước mũi tàu hỏa đang chạy với mục đích đòi hơn 3,2 triệu USD tiền bảo hiểm.

Sandor Cs. (54 tuổi) hiện đang sinh sống tại làng Nyircsaszari, Hungary. Ngày 30/7/2014, khi đang đi bộ gần đường ray tàu hỏa, người đàn ông này không may dẫm phải mảnh kính và bị mất thăng bằng, ngã xuống phía trước một đoàn tàu đang chạy với tốc độ nhanh.

Vụ tai nạn kinh hoàng đã gây ra nhiều vết thương nghiêm trọng trên hai chân của người đàn ông, khiến ông buộc phải cắt cụt cả hai bên chân từ đầu gối trở xuống. Sandor phải chịu đau đớn và ngồi xe lăn nhiều tháng trước khi được lắp chân giả.

Cố tình lao vào mũi tàu đang chạy, người đàn ông rơi vào cảnh tiền mất tật mang - Ảnh 1.

Người đàn ông bị cáo buộc cố tình phi thân vào mũi tàu hỏa đang chạy để lấy tiền bảo hiểm. Ảnh minh họa: Unsplash

Theo luật trên hợp đồng bảo hiểm, với những chẩn thương gặp phải, Sandor sẽ được chi trả 3,2 triệu USD. Do đó, người đàn ông đã đi khắp các công ty bảo hiểm để đòi số tiền.

Tuy nhiên, các công ty bảo hiểm đã dành 7 năm qua để thu thập bằng chứng nhằm cố gắng chứng minh Sandor đã cố tình phi thân vào mũi tàu để lấy một khoản tiền bảo hiểm.

Các nhà chức trách Hungary cũng bắt đầu nghi ngờ liệu vụ việc của Sandor thực sự là tai nạn hay hành động có chủ đích.

Họ nhận được thông tin rằng Sandor đã ký kết 14 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ rủi ro cao trong năm trước thời điểm vụ "tai nạn" tàu hỏa xảy ra. Về vấn đề này, người đàn ông 54 tuổi cho biết bản thân đã nhận được lời khuyên rằng các hợp đồng bảo hiểm có lợi nhuận tốt hơn so với việc gửi tiền tiết kiệm.

Tuy nhiên, 14 hợp đồng bảo hiểm không phải bằng chứng duy nhất mà các công tố viên đưa ra. Người chỉ huy đoàn tàu ban đầu xác nhận Sandor đã bị ngã trước mũi đoàn tàu đang chạy nhưng sau đó đã thay đổi lời khai, cho rằng người đàn ông cố tình làm vậy.

Vợ của Sandor đã cố gắng nộp đơn yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường ngay sau khi vụ việc xảy ra, tuy nhiên các công ty đều từ chối thanh toán.

Tới ngày 9/11 vừa qua, Tòa án quận Pest đã ra phán quyết rằng Sandor đã cố tình lao vào đường ray tàu hỏa nhằm gây tổn hại cho cơ thể, sau đó yêu cầu bồi thường bảo hiểm 3,2 triệu USD.

Chia sẻ với hãng tin Blikk của Hungary về phán quyết của tòa án, Sandor cho hay: "Tôi cảm thấy phán quyết này rất kỳ lạ, bỗng nhiên không như tôi mong đợi. Tôi vô cùng thất vọng. Tôi sẽ theo đuổi vụ này tới cùng vì điều đó rõ ràng không đúng".

Sandor cho biết chấn thương sau vụ "tai nạn" tàu hỏa đã khiến ông không thể tiếp tục làm việc trong lĩnh vực năng lượng nhiệt và vụ án pháp lý đã khiến ông phá sản. Hiện, người đàn ông phải nhận bản án 2 năm tù treo và trả 6.300 USD án phí.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại