Chính trị gia Ấn Độ ăn mặc ''thiếu vải'' vô tư đi lại trên tàu hỏa

Minh Thu |

Vô tư đi lại trên tàu hỏa trong diện mạo ''thiếu vải'', chính trị gia người Ấn Độ còn quát nạt và dọa bắn những hành khách phàn nàn.

Một thành viên của Hội đồng Lập pháp bang Bihar bị dư luận Ấn Độ chỉ trích mạnh mẽ do xuất hiện thiếu chỉn chu ở nơi công cộng. Cụ thể, thay vì mặc quần dài và áo sơ mi, ông này được nhìn thấy chỉ mặc áo ba lỗ và quần đùi đi lại vô tư trên một chuyến tàu.

Chính trị gia Ấn Độ ăn mặc thiếu vải vô tư đi lại trên tàu hỏa - Ảnh 1.

Chính trị gia Ấn Độ ăn mặc 'thiếu vải' vô tư đi lại trên tàu hỏa

Theo Sputnik, tâm điểm của làn sóng chỉ trích là ông Gopal Mandal, thành viên của đảng chính trị Janata Dal-United tại bang Bihar. Ông này ngồi trên chuyến tàu của hãng đường sắt Tejas Rajdhani Express xuất phát từ thành phố Patna tới thủ đô New Delhi vào ngày 2/9.

Tuy nhiên, những hành khách có mặt trên tàu đã tỏ ra vô cùng khó chịu và phản đối việc chính trị gia này ăn mặc không đúng mực ở nơi công cộng. Thay vì nhận lỗi, ông Mandal lại quát nạt và lăng mạ những hành khách chỉ trích mình và thậm chí còn đe dọa bắn họ.

Một hành khách có tên Prahad Paswan cho hay, anh không hề hay biết ông Mandal là một chính trị gia nên đã báo cáo sự việc tới các quan chức cảnh sát đường sắt, sau khi thấy ông Mandal muốn xông vào đánh những hành khách phàn nàn về chuyện mặc quần đùi trên tàu.

Sau sự việc, ông Mandal lên tiếng cho hay mọi chuyện bắt nguồn từ chứng khó tiêu.

“Tôi chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi vì bụng của tôi bị khó tiêu trong cả hành trình di chuyển trên tàu”, ông Mandal nói.

Ngoài ra, ông Mandal khẳng định không có lời lẽ hăm dọa những hành khách phàn nàn về diện mạo thiếu chỉn chu của bản thân và xem đây chỉ là “sự việc rất nhỏ bé”.

Đáng nói, hồi tháng Ba, ông Mandal từng trở thành "điểm nóng" chú ý của truyền thông sau khi từ chối đưa ra lời xin lỗi vì đe dọa bắn người dân trong làng. Ông này còn cho biết, bản thân luôn mang theo một khẩu súng lục bên người.

“Tôi là một chiến binh. Hoàn toàn có thể xảy ra chuyện tôi bắn chết những người dân làng trong lúc tức giận. Tôi sẽ lái máy ủi đất tới san phẳng một tòa nhà, nếu như mảnh đất đó được chứng minh không thuộc về dân làng mà là của tôi”, ông Mandal nói.

Đỉnh điểm căng thẳng là khi ông Mandal bị những người dân ở quận Bhagalpur bắt cóc làm con tin trong vụ tranh chấp đất đai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại