Diễn viên Sam: Tôi không thích kiểu sống không tính toán, vô lo vô nghĩ

tùng ninh |

"Tôi không có tiền và phải mua nhà trả góp" – diễn viên Sam nói.

Mới đây, trên kênh Youtube của diễn viên Sam đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô đi dự họp báo ra mắt phim Tiền nhiều để làm gì của Yaya Trương Nhi.

Trong lúc di chuyển tới họp báo, Sam tranh thủ ngồi tô quay clip để chia sẻ quan điểm của mình về chuyện tham vọng và kiếm tiền.

Diễn viên Sam: Tôi không thích kiểu sống không tính toán, vô lo vô nghĩ - Ảnh 1.

Bên trong mỗi con người là một con quỷ

Tôi vừa đi họp báo của Yaya Trương Nhi về, cô ấy sắp ra mắt một bộ phim mới nên tôi phải tới để ủng hộ. Sau khi họp báo xong, tôi phải đi ăn tất niên với các nhân viên trong công ty của mình. Nãy giờ tôi phải quay clip, chụp hình… nói chung là khá dữ dội.

Công việc của tôi khá ngộ, tôi phải online, lướt Facebook nhiều, khá bận rộn. Tôi nghĩ, ai cũng từng tự hỏi mình xem có nhiều tiền để làm gì.

Nhưng không ai trả lời được điều này vì ở mỗi thời điểm, chúng ta lại có một nhu cầu, sở thích, mục tiêu sống khác nhau và không bao giờ hài lòng với những gì mình đang có.

Chẳng hạn, người ta thường đặt mục tiêu đạt được cái này cái kia, nhưng có rồi lại thấy chưa đủ, nên chẳng bao giờ hài lòng với những gì mình đang có.

Tận sâu bên trong mỗi con người là một con quỷ. Đó là con quỷ tham vọng. Nếu tôi nói tôi không tham vọng là không đúng. Chỉ là tôi có cơ hội để tham vọng hay không thôi. Không ai lại không tham vọng hết.

Diễn viên Sam: Tôi không thích kiểu sống không tính toán, vô lo vô nghĩ - Ảnh 3.

Đôi khi tôi hay chống chế với bản thân là không tham vọng đâu, sống thế đủ rồi, nhưng thực ra không phải. Chúng ta biết là có tham vọng cũng chẳng làm nổi nên phải đặt mục tiêu thấp hơn, rồi nói đó là không tham vọng.

Cách tôi giảm áp lực cho bản thân mình là không bao giờ đặt ra những mục tiêu quá cao. Tôi chỉ đặt mục tiêu vừa tầm để mình có thể dễ dàng thực hiện được. Sau khi thực hiện được rồi, tôi sẽ thấy hạnh phúc rồi đặt mục tiêu cao hơn chút.

Tôi không bao giờ đặt mục tiêu quá cao để rồi phải áp lực, thấy mình kém cỏi khi không đạt được mục tiêu đề ra. Cảm giác này khó chịu lắm và mất đi hạnh phúc.

Do đó, tôi thấy, cách tốt nhất để có được hạnh phúc là đặt mục tiêu vừa phải thôi. Tôi khuyên mọi người nên cầu tiến nhưng không phải quá tham vọng.

Nếu không làm tôi sẽ không có tiền trả ngân hàng

Trong công việc hàng ngày, cuộc sống hay tương lai tôi đều đặt ra kế hoạch cho bản thân mình. Khi mà có kế hoạch, chúng ta sẽ dễ dàng làm việc, bước đi và biết nên làm gì trong thời gian này thời gian kia.

Diễn viên Sam: Tôi không thích kiểu sống không tính toán, vô lo vô nghĩ - Ảnh 4.

Tôi không thích kiểu sống không tính toán, vô lo vô nghĩ. Tôi thích sống phải có mục tiêu cụ thể để còn phấn đấu. Đó là cách giúp bản thân tôi tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn.

Tôi còn nhớ, mục tiêu đầu tiên của tôi là mua nhà. Lúc đó, tôi không có tiền và phải mua nhà trả góp. Sau khi mua nhà, tôi phải làm việc nhiều hơn vì nếu không làm tôi sẽ không có tiền trả ngân hàng. Tôi thấy điều này không quá gây áp lực nhiều với mình.

Tất nhiên là nên vay ngân hàng vừa phải thôi, đừng nên vay quá nhiều rồi không có tiền mà trả cho ngân hàng, gây áp lực lắm. Tôi phải vay số tiền mình có thể trả được để còn phấn đấu làm việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại