Bị Iran thách thức, Israel tuyên bố không ngại động binh: Mỹ sẽ đứng ngoài cuộc?

Trà Khánh |

Kể cả khi lớn tiếng đe dọa tấn công 52 mục tiêu đặc biệt của Iran, Mỹ vẫn sẽ làm mọi cách để tránh đối đầu quân sự trực tiếp với Iran, nhưng Israel lại không nghĩ vậy.

Mỹ bạo miệng gây chiến nhưng không dám động binh

Trong bài phân tích mới đây trên tờ National Interest, Dov S. Zakheim – một cựu quan chức của Lầu Năm Góc nhận định, nếu như Washington đang đau đầu tìm cách xử lý hậu quả sau quyết định ám sát Thiếu tướng Qassim Soleimani – Tư lệnh Lực lượng Quds của Iran, thì ở Địa Trung Hải – Tel Aviv đang mở tiệc ăn mừng khi "cái gai trong mắt" họ bấy lâu nay đã được bị nhổ bỏ.

Nói như vậy cũng có phần đúng khi tướng Soleimani được biết đến như "thiết kế sư" tạo nên các nhóm vũ trang và phong trào Hồi giáo chống lại nhà nước Do thái ở Dải Gaza. Lực lượng Quds của tướng Soleimani cũng đứng sau hỗ trợ cho Hezbollah và lực lượng dân quân Shia thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel.

Do đó cái chết của tướng Soleimani được xem như là món quà cho Tel Aviv ngay dịp đầu năm mới, đó là còn chưa nói tới việc Israel mượn được tay Mỹ thực hiện vụ ám sát tướng Iran ngay giữa thủ đô Bagdad, Iraq, mà theo như họ tuyên bố là không liên quan nhưng hoan nghênh hành động quyết đoán của Washington.

Về phần mình, Tehran thừa biết ai đã giúp Mỹ thực hiện vụ ám sát Tư lệnh Lực lượng Quds, và kẻ đó chính là Tel Aviv. Không phải ngẫu nhiên mà các tướng lĩnh Iran tuyên bố sẽ tấn công 35 mục tiêu đặc biệt của Mỹ và Israel để trả thù cho tướng Soleimani.

Tướng Mohsen Rezaee - Cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định, cơ quan tình báo Israel (Mossad) đã đứng sau cung cấp các thông tin cần thiết để Mỹ thực hiện vụ tấn công vào đoàn xe hộ tống của Thiếu tướng Soleimani khi nó vừa rời khỏi sân bay Bagdad được vài phút trong hôm 3/1.

Bị Iran thách thức, Israel tuyên bố không ngại động binh: Mỹ sẽ đứng ngoài cuộc? - Ảnh 2.

Việc Mỹ giúp Israel loại bỏ "kẻ thù số Một" - Thiếu tướng Qassim Soleimani (bên trái) không khác gì món quà đầu năm dành cho Tel Aviv. Ảnh: Yahoo News.

Phát biểu ngày 4/1, tân Tư lệnh Lực lượng Quds - Chuẩn tướng Esmail Ghaani (phó tướng của Soleimani) tuyên bố, cả Mỹ và Israel sẽ phải trả giá đắt cho hành động của họ - "nợ máu phải trả bằng máu". Tướng Ghaani được cho là người có tư tưởng cực đoan trong việc chống lại nhà nước Do thái.

Tuy nhiên, bất chấp những màn đấu khẩu sặc mùi gây chiến giữa Washington và Tehran hiện tại, cả Iran và Mỹ đều không muốn đi đến một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Kể cả khi lớn tiếng đe dọa tấn công 52 mục tiêu đặc biệt của Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn sẽ tìm cách giữ căng thẳng với Tehran trong tầm kiểm soát và hạn chế tối đa nguy cơ đẩy nó lên thành một cuộc chiến.

Bản thân Tehran cũng hiểu rõ họ cần tránh một cuộc chiến trực tiếp với Mỹ, khi thua kém đối phương về nhiều mặt. Thay vào đó Iran sẽ sử dụng các đòn tấn công đáp trả gián tiếp đánh vào lợi ích của Mỹ và đồng minh ở Trung Đông.

Gây chiến với Iran sẽ giúp Thủ tướng Israel thoát khỏi vòng lao lý

Nếu như một cuộc chiến giữa Mỹ và Iran là điều khó có thể xảy ra, thì chiến tranh giữa Israel và Hezbollah, hoặc thậm chí với chính Iran lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

Để đối phó với các mối đe dọa rõ ràng từ cả Hezbollah và Tehran sau vụ ám sát tướng Soleimani, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lần đầu tiên tiết lộ Israel là một cường quốc hạt nhân, đồng thời đặt Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất.

Bị Iran thách thức, Israel tuyên bố không ngại động binh: Mỹ sẽ đứng ngoài cuộc? - Ảnh 3.

Nếu cứu vãn sự nghiệp chính trị, ông Netanyahu liệu có kéo Israel vào một cuộc chiến với Iran. Ảnh: National Interest.

Ở thời điểm hiện tại những toan tính của Thủ tướng Netanyahu đi ngược lại hoàn toàn so với "người bạn tâm giao" của mình là Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bởi ông Trump có quá nhiều thứ để mất nếu để xảy ra chiến tranh với Iran khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 đang đến gần.

Trong khi đó, ông Netanyahu lại đang chật vật đấu tranh cho sự nghiệp chính trị của mình trước một loạt các cáo buộc tham nhũng và lạm quyền. Và một cuộc chiến với Iran là cách tối nhất để Thủ tướng Netanyahu giành được quyền miễn trừ khỏi bị truy tố nếu như bị kết án là có tội.

Có thể Thủ tướng Netanyahu không có ý định tìm kiếm một cuộc chiến tranh toàn diện với Iran nhưng để duy trì quyền lực ông ấy sẽ không ngần ngại lao vào nó, khi đảm bảo được rằng họ sẽ là kẻ chiến thắng.

Và trong trường hợp chiến tranh giữa Israel và Iran trở thành hiện thực, nước Mỹ mà cụ thể hơn là Tổng thống Trump không còn cách nào khác ngoài việc ra tay tương trợ đồng minh số 1 của mình ở Trung Đông, và cứ thể ông chủ Nhà Trắng bị đẩy vào cuộc chiến mà ông ta không hề mong muốn.

Toàn cảnh lễ tang của Thiếu tướng Qassem Soleimani tại Tehran hôm 6/1 vừa qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại