Nữ sinh tặng "50 bữa ăn linh đình" và ước muốn đến với trẻ em nghèo

Mạnh Mường |

Một nữ sinh giỏi giang và xinh đẹp, hiện là du học sinh Mỹ đã dành tặng những món quà quý cho học trò ở các vùng quê nghèo của Việt Nam.

Bạn bè thường gọi nữ sinh này là Bon Bon. Cô nàng tên là Nguyễn Mai Hương (24 tuổi), sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, hiện đang là du học sinh Mỹ, tại bang Pennsylvania.

Đợt nghỉ hè vừa qua, Mai Hương đã về Việt Nam thăm gia đình và có dịp tiếp cận với dự án GÓP 1 CUỐN SÁCH của Soha.vn. Sau khi tìm hiểu về các hoạt động mà dự án đang triển khai, cô nàng đã quyết định trao tặng toàn bộ số sách mà mình đang sở hữu.

Tổng số sách nữ sinh tặng chương trình khoảng 500 cuốn. Đặc biệt là, toàn bộ số sách này rất phong phú, phù hợp với đối tượng học sinh trung học mà dự án GÓP 1 CUỐN SÁCH đang hướng tới.

Nữ sinh tặng 50 bữa ăn linh đình và ước muốn đến với trẻ em nghèo - Ảnh 1.

Các đầu sách phù hợp với đối tượng của dự án GÓP 1 CUỐN SÁCH.

Dù bận rộn, chuẩn bị cho việc đi du học nhưng Mai Hương cùng đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi nhanh tại buổi bàn giao sách.

Nữ sinh tặng 50 bữa ăn linh đình và ước muốn đến với trẻ em nghèo - Ảnh 2.

Nữ sinh Mai Hương cùng bạn của mình tự khuôn vác sách, trao tặng dự án GÓP 1 CUỐN SÁCH.

Khi đưa ra quyết định trao tặng sách cho cho bên anh, em có băn khoăn gì nhiều không?

"Từ trước đến nay em vẫn luôn trăn trở tìm ra được một nơi thực sự có thể giúp em đưa những quyển sách của mình tới những người có hoàn cảnh khó khăn và muốn tiếp cận đến nguồn tri thức quý báu từ sách.

Vì sao em quyết định tặng sách cho dự án GÓP 1 CUỐN SÁCH của Soha.vn?

Vì là một người rất kĩ tính nên khi biết về GÓP 1 CUỐN SÁCH của Soha, em đã đặt ra rất nhiều câu hỏi ví dụ như chương trình gần đây có hoạt động không, các hoạt động ở đâu và nhằm mục đích gì.

Em quyết định tặng sách cho GÓP 1 CUỐN SÁCH vì chương trình thường xuyên cập nhật tình hình các hoạt động rất rõ ràng cụ thể nên đã sớm tạo dựng cho em sự tin tưởng để trao lại sách của mình.

Nữ sinh tặng 50 bữa ăn linh đình và ước muốn đến với trẻ em nghèo - Ảnh 3.

Riêng mẹ em rất yêu sách nên có những lúc đọc quyển nào thích quá còn mua 2, 3 quyển để đấy tặng dần cho người thân bạn bè. Chính vì thế nên số lượng sách trong nhà bây giờ quá nhiều lên đến 500, 600 cuốn nên đã quyết định trao tặng chứ không muốn bán đi vì tiền cũng chẳng đáng bao nhiêu mà cũng không nhiều ý nghĩa.

Được biết, ngoài số sách tặng cho cho GÓP 1 CUỐN SÁCH thì Mai Hương cũng đã từng tặng rất nhiều cho chỗ khác nữa. Vậy, tính cả sách em đã mua để đọc ở nước ngoài và sách tại Việt Nam, em có nhớ được mình sở hữu tổng bao nhiêu cuốn sách? và từ bé đến nay em đã dùng bao nhiêu tiền cho việc mua sách không?

Em nhớ hồi xưa quà sinh nhật cộng với phần thưởng các thứ em toàn xin mua sách. Mỗi lần được đi chơi thì địa điểm lựa chọn mặc định là nhà sách Tiền Phong trên đường Nguyễn Thái Học.

Bên nước ngoài em cũng mua khá nhiều sách, ngoài ra còn sách ebook. Còn ở Việt Nam thì chắc không đếm xuể ạ. Còn quy ra tiền của thì chắc cũng kha khá, đủ để ăn 50 bữa linh đình (cười).

Mai Hương thường dành thời gian bao lâu cho việc đọc sách?

Trước đây em học thêm và học trên trường nhiều lắm nên chủ yếu là đọc sách độ 45 phút trên giường trước khi đi ngủ. Xong đến mùa hè thì sẽ nằm nhà đọc sách cả ngày. Em nhớ có một mùa hè em đọc hết bộ Harry Potter từ tập 1 đến tập 4 trong vòng 2 tháng.

Thể loại sách mà em yêu thích nhất/ thường đọc nhất?

Hồi bé em đọc rất nhiều loại truyện. Em thích đọc tiểu thuyết 2 Vạn dặm dưới biển của nhà văn Pháp Jules Verne, Harry Potter của JK Rowling, thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh...

Đến khi lớn có lẽ khát vọng hoàn thiện bản thân trỗi dậy nên phần lớn đọc sách về phát triển tính cách và con người thôi.

Em có kỷ niệm đặc biệt nào về sách không?

Kỉ niệm đặc biệt về sách là những lần em đọc hồi kí chiến tranh và được sống cùng với nhân vật qua những thăng trầm của cuộc đời đến bật khóc. Ai quan tâm có thể tìm hiểu thêm về quyển The Unbroken của tác giả Laura Hillenbran.

Một cô gái còn rất trẻ, đọc nhiều sách như em là không nhiều, nếu không muốn nói là rất hiếm. Vậy, niềm đam mê sách của em có tự khi nào? xuất phát từ đâu? có thể do gen di truyền hoặc thói quen tốt từ phụ huynh không?

Em nghĩ đam mê đọc sách này được tạo thành từ bố mẹ em. Mẹ em có lẽ đã tạo thói quen khích lệ con cái đọc sách từ bé khi thường xuyên mua sách cho em đọc thay vì mua đồ chơi hay búp bê.

Thay cho lời kết, Hương có muốn nói gì với chúng tôi?

Em mong chương trình GÓP 1 CUỐN SÁCH sẽ lan tỏa mạnh hơn nữa. Nếu có dịp về Việt Nam, em rất muốn tham gia đi trao tặng sách, đến với các em nhỏ ở những vùng khó khăn.

Dự án GÓP 1 CUỐN SÁCH đang ngày càng nhận sự quan tâm từ cộng đồng bởi tính chất bền vững, sự cần thiết của sách và tri thức. Vì vậy, chúng tôi sẽ đẩy mạnh chương trình hơn nữa, để xây dựng các thư viện ở khắp các vùng quê.

Chương trình GÓP 1 CUỐN SÁCH thắp vạn ước mơ cho trẻ em nghèo Việt Nam mong nhận được sự chung tay, góp sách, ủng hộ từ Qúy bạn đọc gần xa.

Nữ sinh tặng 50 bữa ăn linh đình và ước muốn đến với trẻ em nghèo - Ảnh 5.
Nữ sinh tặng 50 bữa ăn linh đình và ước muốn đến với trẻ em nghèo - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại