*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Với quan điểm mỗi đứa trẻ đều như những bông hoa tươi thắm trong trẻo và xinh xắn, góp lại thành một mùa xuân tươi đẹp, "Thư viện mùa xuân" đã mang niềm vui đến cho nhiều trẻ em buôn làng Tây Nguyên.
GD&TĐ - Để hạn chế những rủi ro, tai nạn đuối nước thương tâm, thầy Hoàng Ngọc Cường (ở Đắk Nông) đã tổ chức dạy bơi miễn phí cho hàng trăm người dân, HS...
Người phụ nữ đó là bà Isabelle Muller, một nhà văn nổi tiếng, một doanh nhân thành đạt ở Đức.
Cũng vì câu nói này của cậu bé nghèo, người đàn ông mất ví đã đưa ra 1 quyết định chóng vánh.
Có lẽ chịu ảnh hưởng quá lớn từ các bộ phim truyền hình cổ trang, mà một cặp vợ chồng ở Trung Quốc đã nảy ra ý tưởng lừa gạt những đứa trẻ nghèo khó đến nhà làm người hầu cho mình. Không chỉ bị bắt quỳ thỉnh an hàng ngày, những đứa trẻ còn phải rửa chân, đấm bóp cho "thiếu gia" và "thiếu phu nhân".
"Thấy sinh ra không được lành lặn, thương con lắm nhưng chẳng biết làm sao. Chỉ mong tìm lại được nụ cười cho con như bao đứa trẻ khác", người mẹ chia sẻ khi đưa con đến phẫu thuật miễn phí.
Khi nào nên hào phóng hãy hào phóng, có những người dù biết rõ là họ không thể trả, nhưng hãy cho vay, hãy giúp đỡ trong khả năng của mình, đó cũng là một hành động tích đức cho bản thân và gia đình. Cho đi với sự lương thiện, thanh thuần, không mong nhận lại, nhưng rất nhiều khi, thứ bạn nhận lại, lại nhiều hơn rất nhiều.
Hành thiện cũng phải lý trí và sắc bén, nếu chỉ luôn đóng vai trò bỏ ra, cho đi, thứ bạn giúp sẽ chỉ là lòng tham, là kẻ thù, là sự vô ơn.
Angela Phương Trinh từng gặp những sự cố trớ trêu thời còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi.
Hành động cảm ơn đó rất đỗi bình thường nhưng đã giúp cậu bé nhận được món quà nằm ngoài tưởng tượng của bản thân.
Jacqueline Đặng từng bày tỏ mong muốn giúp đỡ nhiều trẻ em nghèo mang hoàn cảnh đặc biệt ở Việt Nam.
Thấy một cậu bé gầy gò, quần áo tả tơi chạy lại phía mình, chàng trai thương cảm lấy quà từ thiện đưa cho đứa trẻ. Nhưng hành động này đã nhanh chóng bị ngăn lại.