Người đàn ông tuyệt vọng vì không có tinh trùng, sau 18 năm cái kết bất ngờ đã xảy ra

Ngọc Minh |

Không có tinh trùng, anh Nguyễn Quý Tới biết mình sẽ không thể có con. Đã có lúc anh muốn giải thoát cho vợ, sau 18 năm hy vọng có con điều tuyệt với nhất đã xảy ra.

Đau đớn tuột độ là đàn ông khỏe mạnh như không thể sinh con

"Là người đàn ông khỏe mạnh, trụ cột của gia đình nhưng không thể có con thì không có gì đau đớn bằng", đó là chia sẻ của anh Nguyễn Quý Tới (41 tuổi, Tuyên Quang) đã có 18 năm điều trị hiếm muộn và đã thành công.

Anh Tới chia sẻ, anh và chị Nga (vợ anh Tới) yêu nhau từ thời còn học phổ thông. Tình yêu của anh chị được nuôi lớn dần lên theo năm tháng, tới năm 2000 anh chị đã quyết định về sống chung một nhà.

Cuộc sống của hai vợ chồng son hạnh phúc, nhưng sẽ hoàn hảo hơn nếu như vợ chồng anh Tới có được một mụn con. Áp lực từ gia đình, những lời nói dị nghị không hay về vợ, do 4 năm cưới nhau vẫn chưa có con. Thương vợ, anh Tới đã quyết định cả 2 vợ chồng cùng đi khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

"Kết quả khám vợ tôi khả năng sinh con bình thường, nhưng tôi thì có vấn đề. Tôi bị tắc ống dẫn tinh, không có tinh trùng và sẽ không bao giờ có con. Khi nghe bác sĩ nói vậy tôi đau đớn vô cùng.

Bác sĩ cũng khuyên tôi nên đi xin tinh trùng để có con. Tuy nhiên, lúc đó tôi không còn thiết tha gì cả. Tôi muốn vứt bỏ tất cả, bởi vì cuộc sống mà không có con cái thì làm sau để cho ai hưởng", anh Tới xúc động nói.

2 năm đầu sau khi biết mình không thể có con, anh Tới đã sống trong cảnh giày vò bản thân ghê gớm. Anh nghĩ là một người đàn ông khỏe mạnh nhưng không thể có con, không mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho vợ thì cuộc sống chỉ là vô nghĩa.

"Tôi đã nghĩ tới việc giải thoát cho vợ tôi, để cô ấy có thể đi tìm hạnh phúc mới. Tôi đã nói với vợ: "Sống với anh tương lai không có, con cái cũng không, mà người phụ nữ không có con thì khổ lắm, ở với anh như thế vô vị.

Giờ em sống với anh người ngoài nhìn vào lời qua tiếng lại, em khổ, anh cũng khổ hay chúng ta ly hôn để cho em đi tìm hạnh phúc mới?"", anh Tới chia sẻ.

Người đàn ông tuyệt vọng vì không có tinh trùng, sau 18 năm cái kết bất ngờ đã xảy ra - Ảnh 1.

Anh Tới và chị Nga, hạnh phúc khi có 2 thiên thần nhỏ sau 18 năm chờ đợi.

Dù được chồng khuyên đi tìm một tương lai, bến đỗ mới, nhưng chị Nga vẫn quyết tâm ở lại bên anh. Hai anh chị đã ở bên nhau sống hạnh phúc mặc cho người đời dị nghị về việc không con cái.

Anh Tới cho biết, người trong gia đình đều biết chuyện vợ chồng anh chị không thể sinh con nên thông cảm, tránh hỏi. Một số người khuyên anh chị nên nhận con nuôi để cho nhà ấm cúng. Tuy nhiên, anh Tới đã gạt đi, trong suốt thời gian đó vợ chồng anh vẫn âm thầm chạy chữa thuốc nam, thuốc bắc để điều kỳ diệu có thể đến.

18 năm bên nhau và cái kết ngọt ngào

Năm tháng cứ trôi đi, vợ chồng anh Tới mới ngày nào chỉ 20 tuổi thoắt cái đã gần 40 tuổi nhưng hy vọng có con càng ngày xa vời.

Vợ chồng anh cũng tìm tới y học hiện đại để mong muốn có con nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ bác sĩ. Tuy nhiên, vợ chồng anh tới không ngừng hy vọng. Năm 2017, anh chị quyết định thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản- Bệnh viện Bưu điện.

Tại đây, bác sĩ chọc mào tinh của anh Tới, rất may mắn đã lấy được tinh trùng. Khi bác sĩ thông báo lấy được tinh trùng và tạo được 16 phôi khỏe mạnh anh Tới mừng tới phát khóc dù chưa biết khả năng thành công tới đâu.

Sau 18 năm đi "tìm kiếm con" hạnh phúc đã mỉn cười với vợ chồng anh Tới. Năm 2018, anh chị chào đón 2 cô công chúa nhỏ dễ thương và xinh xắn là Nguyễn Ngọc Ánh (nặng 2,4 kg) và Nguyễn Ánh Dương (nặng 2,7 kg).

Nhìn hai cô con gái nô đùa bên ngoài hành lang bệnh viện anh Tới đôi mắt hạnh phúc dõi theo các con.

"Có con sướng lắm, cảm giác đó rất khó tả. Giờ đi làm chỉ mong xong sớm công việc để về với con. Tôi có được niềm hạnh phúc như bây giờ nhờ rất nhiều vào sự hy sinh của vợ tôi. Tôi luôn thầm cảm ơn vợ đã luôn ở bên cạnh lúc tôi khó khăn nhất", anh tới nói.

Người đàn ông tuyệt vọng vì không có tinh trùng, sau 18 năm cái kết bất ngờ đã xảy ra - Ảnh 2.

Bác sĩ Nhã chia sẻ thông tin với bệnh nhân.

Bác sĩ Nguyễn Thị Nhã - Trưởng Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Bưu điện cho biết, không có tinh trùng trong tinh dịch thường chiếm 15-20% nhóm bệnh nhân vô sinh nam, có hai nguyên nhân là do tắc nghẽn hoặc không do tắc nghẽn.

Trường hợp do tắc nghẽn có thể ở ống dẫn tinh, ống phóng tinh hoặc một phần mào tinh, tắc nghẽn hoàn toàn mào tinh hoặc trong tinh hoàn.

Kỹ thuật trong hỗ trợ sinh sản, trong đó có kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn đã mở ra một "kỷ nguyên mới" cho việc điều trị hiếm muộn nam. Đặc biệt, là các trường hợp nam giới không có tinh trùng.

Theo bác sĩ Nhã nhờ kỹ thuật này đã mang tới nhiều hạnh phúc vô bờ bến cho những cặp đôi, sống trong cảnh tuyệt vọng.

Đọc thêm bài cùng tác giả Ngọc Minh, tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại