Tiểu thương khu chợ ở Điện Biên: Mẹ nữ sinh đi bán gà cho vui, trông không giống buôn bán

Hoàng Hải |

Theo nhận xét của nhiều tiểu thương chợ Mường Thanh mặc dù là người buôn bán gà, vịt nhưng Trần Thị Hiền luôn ăn mặc trau chuốt và khoe mình tài giỏi, làm được nhiều nghề.

Sau khi Công an tỉnh Điện Biên ra lệnh bắt Trần Thị Hiền (SN 1975, trú tại đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, người dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên mấy ngày qua đang bàn tán xôn xao về việc việc này.

Sáng 27/5, PV, khi PV có mặt tại chợ Mường Thanh (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên - nơi bà Hiền hay ngồi bán gà) cũng là lúc nhiều tiểu thương, người mua hàng tại đây đang bàn tán rôm rả về việc Trần Thị Hiền mới bị công an bắt.

Một số tiểu thương trong khu bán gà ở chợ Mường Thanh cho biết, bà Hiền ít khi ra chợ bán hàng.

Tiểu thương khu chợ ở Điện Biên: Mẹ nữ sinh đi bán gà cho vui, trông không giống buôn bán - Ảnh 1.

Một góc chợ Mường Thanh.

Các mặt hàng bà này hay mang ra chợ bán là gà con, gà thịt và ngan đều là của nhà nuôi, lâu lâu mới có bán, thường là vào dịp tết.

Nhiều tiểu thương nói đã từ lâu họ không còn tin tưởng bà Hiền, mang tiếng là dân lao động, làm long nhãn với nuôi gà nhưng khi nào bà này cũng trau chuốt không giống với những người buôn bán gà vịt ở chợ.

Mỗi lần ra chợ, bà Hiền thường thể hiện mình hơn người khác và không hoà đồng, tiếp xúc với mọi người.

Tiểu thương khu chợ ở Điện Biên: Mẹ nữ sinh đi bán gà cho vui, trông không giống buôn bán - Ảnh 2.

Khu vực bà Hiền bán gà.

"Buôn bán thì tôi nghĩ bà này chỉ làm cho vui thôi chứ bán đắt lắm, lúc nào cũng chênh với người khác mấy chục nghìn/kg thì làm gì có khách.

Bà này cũng mang tiếng 2 mặt, lật mặt nên khu chợ này cũng chẳng ai ưa. Ở đây ai cũng biết bà này không phải dân lao động, bởi chỉ cần nhìn cái biết ngay...", chị H., một người bán gà ngồi gần chỗ bà Hiền hay ngồi nói.

Một tiểu thương khác ngay gần nhà bà Hiền nói: Bà này là người lật lọng, không được lòng bà con hàng xóm và không đáng tin.

Tiểu thương khu chợ ở Điện Biên: Mẹ nữ sinh đi bán gà cho vui, trông không giống buôn bán - Ảnh 3.

Nhiều tiểu thương bàn tán xôn xao sau khi bà Hiền bị bắt.

Theo người này, con gái út của vợ chồng bà Hiền là nữ sinh Cao Mỹ D là cô gái ngoan, hiền.

Chiều 30 Tết khi D. ra bán hàng phụ mẹ vẫn còn chào hỏi mọi người nhưng đến tối nghe tin nữ sinh này mất tích.

"Bà Hiền khi ra chợ và với bà con hàng xóm luôn khoe mình tài giỏi, làm được nhiều nghề. Thế mà tết vừa rồi, mua hàng của bố mẹ tôi 2 triệu tiền nhãn rồi còn quỵt tiền của ông bà, giờ bà ấy bị bắt rồi chắc cũng mất luôn...", tiểu thương chợ Mường Thanh sống cạnh nhà bà Hiền chia sẻ.

Sáng 27/5, bên hành lang Quốc hội, thông tin về vụ án nữ sinh Cao Mỹ D (SN 1997, trú tại xã Thanh Hưng, Thiếu tướng Sùng A Hồng – Giám đốc công an tỉnh Điện Biên cho biết: Cho đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT có căn cứ để kết luận, vợ chồng Vì Văn Toán, Vì Thị Thu, Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng và Trần Thị Hiền là một đường dây hay tổ chức buôn bán trái phép chất ma túy.

Đây là nguyên nhân dẫn đến việc Cao Mỹ D. bị sát hại. Hiện bà Hiền mẹ nạn nhân đã bị bắt. Cơ quan điều tra đang chứng minh có hay không chuyện bà này nợ tiền Toán dẫn đến việc Toán tổ chức bắt cóc nữ sinh để đòi tiền chuộc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại