*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sáng 29/12, sau 1 ngày nghị án, HĐXX đã tuyên án đối với 9 bị cáo trong vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị bắt cóc, hãm hiếp, sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết.
Từ khi xảy ra vụ án với con gái đến lúc vợ là Trần Thị Hiền bị công an bắt giữ, phóng viên đã 2 lần tiếp xúc với ông Cao Hường, nhưng không nhận được bất kỳ sự trao đổi nào của ông. Sự lặng im đến khó hiểu của người cha này khiến dư luận không khỏi tò mò.
Theo nhận xét của nhiều tiểu thương chợ Mường Thanh mặc dù là người buôn bán gà, vịt nhưng Trần Thị Hiền luôn ăn mặc trau chuốt và khoe mình tài giỏi, làm được nhiều nghề.
Theo tin từ báo Bảo vệ pháp luật, bị can Bùi Văn Công đã thành khẩn khai báo sau thời gian dài ngoan cố đối phó.
Một số bị can khai được Toán thuê bắt giữ nữ sinh giao gà, được trả công hậu hĩnh bằng tiền và ma túy, nhưng Vì Văn Toán không chịu nhận mình là người thuê.
Sau khi bắt Vì Văn Toán, Công an đã khám nhà nghi phạm này và thu giữ nhiều chứng cứ liên quan đến vụ trọng án sát hại nữ sinh giao gà dịp tết Kỷ Hợi.
Mặc dù đã bị bắt nhưng cả 2 vợ chồng Bùi Văn Công và Bùi Thị Kim Thu đều ngoan cố, có nhiều thủ đoạn đối phó với công an.
Nhìn thấy Phạm Văn Nhiệm giở trò đồi bại với nữ sinh D. ngay trong phòng ngủ, Thu chỉ càu nhàu: "Chúng mày đừng làm trò đó trong buồng của tao!".
Vào sáng nay, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tiến hành khám xét nhà của vợ chồng Bùi Văn Công ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.
Bà Hiền bày tỏ, thời điểm Công bị khởi tố, bắt giam, Bùi Thị Kim Thu có tới nhà thắp hương cho con gái bà.
Bà H. mẹ nạn nhân Cao Mỹ D. càng căm phẫn hơn khi biết chuyện Thu chứng kiến con gái bà bị cưỡng bức mà không ra tay can ngăn, cứu giúp.
Nhân chứng trong vụ án nữ sinh giao gà ở Điện Biên xác nhận có nghe thấy kẻ chủ mưu Bùi Văn Công nói chuyện điện thoại với một đối tượng bí ẩn trong đó có câu "Nó chết chưa?".