*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Giám đốc CA tỉnh Điện Biên thông tin, trong quá trình điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, bà Trần Thị Hiền đã "không chịu nhận tội" và trước đó còn tỏ ra bình tĩnh.
Gia đình bà Trần Thị Hiền đã mời luật sư tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bà này và con gái - nữ sinh Cao Mỹ D. bị sát hại khi đi giao gà dịp Tết ở Điện Biên.
Nhiều tiểu thương tại chợ Mường Thanh cho biết, trước khi nữ sinh Cao Mỹ D mất tích họ thấy Vương Văn Hùng ngồi vặt lông gà cạnh sạp hàng của mẹ con bà Hiền.
Theo tướng Hồng, trong vụ án, bà Trần Thị Hiền, mẹ của nữ sinh giao gà Cao Mỹ D. bị sát hại cũng là một đầu mối nên cơ quan CSĐT cần phải nghiên cứu, xem xét.
Theo nhận xét của nhiều tiểu thương chợ Mường Thanh mặc dù là người buôn bán gà, vịt nhưng Trần Thị Hiền luôn ăn mặc trau chuốt và khoe mình tài giỏi, làm được nhiều nghề.
Theo đánh giá của nhiều người dân địa phương, Bùi Kim Thu là 1 phụ nữ có nhiều vẻ đáng thương nhưng lại không đáng tin.
Theo Thiếu tướng Sùng A Hồng, bà Trần Thị Hiền đã báo cáo không trung thực với cơ quan công an để truy tìm, cứu nữ sinh giao gà Cao Mỹ D. bị sát hại vào dịp Tết.
Theo tướng Hồng, tổ chức ma túy của bà Trần Thị Hiền, vợ chồng Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết của nữ sinh Cao Mỹ D.
Từ những lời khai, chứng cứ thu thập được cho thấy, bà Trần Thị Hiền có mối quan hệ "làm ăn" với Vì Văn Toán từ trước khi Toán đi tù.
Trước khi bị công an bắt khoảng 10 tiếng, bà Trần Thị Hiền đăng tải trên trang facebook cá nhân dòng trạng thái tỏ ra bức xúc về vụ án mạng của con gái.
Chiều 25-5, trao đổi với PV Báo CAND, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, liên quan đến vụ án sát hại nữ sinh ship gà Cao Mỹ Duyên đêm 30 Tết Kỷ Hợ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã giao Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Điện Biên xác minh các tình tiết liên quan đến vụ án.
Nghe lệnh bắt, bà Hiền nói: "Tôi có gì liên quan mà bắt. Tôi không buôn ma túy". Sau đó bà này vẫn chấp hành - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hưng kể lại.