*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 27/12, phiên tòa xét xử 9 bị cáo trong vụ án nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị sát hại tiếp tục với phần khai báo của Vì Văn Toán.
Trong số 9 bị cáo, Lường Văn Lả được chủ tọa đánh giá là người thành khẩn khai báo nhất. Trước tòa, Lả nói anh ta vô cùng ăn năn, hối lỗi và gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại.
Trong phiên xử chiều 26/12, đứng trước bục khai báo Bùi Văn Công nói mình bị oan. Nghe lời phản cung của bị cáo này, hàng trăm người theo dõi toà vô cùng bức xúc.
Sau một thời gian bị giam giữ, sắc mặt 9 bị cáo tham gia hiếp dâm, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên có vẻ ngoài trắng trẻo và đầy đặn hơn.
Sáng 26/12, TAND tỉnh Điện Biên tổ chức phiên xét xử công khai vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết Kỷ Hợi.
Sau khi dựa vào các tài liệu thu thập được và lời khai của các bị cáo, HĐXX đã tuyên án chung thân cho bị cáo Vì Thị Thu và 20 năm tù cho bị cáo Trần Thị Hiền.
Theo nhận xét của nhiều tiểu thương chợ Mường Thanh mặc dù là người buôn bán gà, vịt nhưng Trần Thị Hiền luôn ăn mặc trau chuốt và khoe mình tài giỏi, làm được nhiều nghề.
Đại diện Công an tỉnh Điện Biên cho biết, người mẹ ruột của nữ sinh giao gà bị sát hại có liên quan đến mua bán trái phép ma túy.
Theo Thứ trưởng Bộ Công an, sau khi phạm tội, các đối tượng đã tắm rửa sạch cho nạn nhân Cao Mỹ D. nên khi khám nghiệm trên cơ thể nạn nhân không thu được dấu vết.
Công an xã Thanh Yên cho biết, vào ngày mùng 2 Tết, vợ chồng Bùi Văn Công đi xe ô tô tải lên nhà Vì Văn Toán để chúc Tết.
Trưa 28/3, bà Phạm Thị Yến, phật tử chùa Ba Vàng đã gọi điện thoại chính thức xin lỗi gia đình nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên và hứa sẽ lên tận nơi để nói chuyện.
Lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên cho biết, việc trao thưởng cho lực lượng phá án vụ nữ sinh đi giao gà bị sát hại đã được tỉnh làm đúng theo quy trình, quy định của pháp luật.