Sục sôi căm phẫn người bố tàn độc bỏ mặc con trai 5 tuổi chết đói

Thu Trang |

Ông bố độc ác này phải đối mặt với án 20 năm tù giam vì đã bỏ mặc đứa con trai 5 tuổi của mình chết đói trong một căn hộ ở Atsugi, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.

Bộ xương khô của cậu bé Riku Saito, 5 tuổi, được tìm thấy tại một căn hộ ở Atsugi hồi tháng 5/2014.

Một tháng trước đó, trường tiểu học nơi cậu bé đang theo học mấy năm nay đã báo cho trung tâm bảo trợ trẻ em vì thấy cậu bé nghỉ học quá lâu mà không có lí do. Không có phản hồi gì từ phía trung tâm nên tháng Năm vừa rồi trường học mới báo cho cảnh sát.

Cảnh sát đã tới căn hộ và thấy một đống thư chồng chất nhưng không thể nào liên lạc với bố cậu bé. Một tuần sau, cảnh sát mới tìm được tung tích của ông ta.

Ông này hiện đang sống trong một căn hộ khác nhưng vẫn trả tiền cho căn hộ cũ vì muỗn che dấu cái chết của con trai mình.

Ông bố tàn nhẫn này tên là Yukihiro Saito, sinh sống bằng nghề lái xe tải. Ông Saito đã li dị vợ. Mẹ Riku đã bỏ hai bố con em đi từ năm 2005. Từ đó, người bố đâm ra chán nản và bỏ bê cậu bé. Một hôm, khi trở về nhà, ông ta phát hiện ra con trai mình đã chết.

Cảnh sát đã bắt ông Saito vì đã bỏ đói con trai 5 tuổi tới chết.
Cảnh sát đã bắt ông Saito vì đã bỏ đói con trai 5 tuổi tới chết.

Người đàn ông này sau đó thú nhận đã bỏ đói con trai mình từ mùa thu năm 2006. Ông ta khai với cảnh sát là đã dọn ra khỏi căn hộ ngay sau đó vì sợ bị buộc tội.

Trách nhiệm của xã hội đối với những đứa trẻ bị ngược đãi thế này nằm ở đâu?

Ban giám hiệu trường tiểu học Kanagawa nơi cậu bé đang theo học đã cố gắng liên lạc với gia đình khi thấy em không đi học từ năm 2007.

Cán bộ trường đã tới tận nơi để hỏi han vài lần nhưng không gặp được ai. Chính vì vậy, trường tiểu học cho rằng gia đình cậu bé đã dọn đi và không cho con theo học nữa.

Có thông tin cho hay hồi tháng 10/2004, Riku đã chạy chân trần ra khỏi nhà với chỉ độc một manh tã trên người. Cậu bé đã phải ở trong nhà trú ẩn một thời gian ngắn.

Khi ở trung tâm bảo trợ trẻ em, sau khi kiểm tra, người ta tìm thấy nhiều vết lạ trên người cậu bé. Những vết tích đó có thể là dấu hiệu cho thấy cậu bé bị bạo hành.

Ông Saito phải đối mặt với án 20 năm tù giam vì tội bỏ đói con đến chết.
Ông Saito phải đối mặt với án 20 năm tù giam vì tội bỏ đói con đến chết.

Ngay sau khi xác định được danh tính cha cậu bé, nhân viên trung tâm bảo trợ đã tới gặp ông ta và thông báo rằng nhân viên của trung tâm sẽ tới nhà để xem xét liệu đó có phải môi trường tốt cho cậu bé không.

Thế nhưng, thật đáng buồn là trong suốt 4 năm qua, chẳng có ai tới đó lấy một lần.

Người phát ngôn của trung tâm đã lên tiếng nhận lỗi. Qua đó, trung tâm thừa nhận sự việc đáng tiếc xảy ra một phần do sự tắc trách từ phía trung tâm.

Nhân viên chịu trách nhiệm vụ việc đó giải thích rằng tại thời điểm đó, trung tâm đang thiếu người trầm trọng nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc trên. Cần phải cải tổ lại bộ máy của cơ quan này ngay lập tức để tránh những vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai.

Tòa sẽ ra phán quyết cuối cùng cho vụ án vào ngày 22/10/2015.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại