*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thấy vợ không làm theo ý mình, anh chồng xin ý kiến dân mạng để ra tòa ly dị.
Bình thường mỗi tháng, trung bình chị Vương bị mất từ 1-2 chiếc váy cưới, cho đến lần cuối cùng bị mất một lượt 8 chiếc, tức nước vỡ bờ, chị đã phải báo lên chính quyền để nhờ can thiệp điều tra.
Trả tiền xong về phòng, nhân lúc bạn trai nghỉ trưa, nàng lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình, rồi để lại 4 triệu ở đầu giường với vài lời nhắn…
Trong khi chuyện tình yêu bị gần như cả nước xì xào không hay, Pauleen vẫn kiên định với sự lựa chọn của mình.
Bên ngoài nhà hàng căng một tấm băng rôn lớn màu đỏ với dòng chữ: “Ông chủ quán đã li dị và đang có tấm trạng rất tốt. Bia đang miễn phí, hãy uống đi nào các bạn!” Bên cạnh dòng chữ đầy hứng khởi là một tờ giấy ly hôn.
Ông bố độc ác này phải đối mặt với án 20 năm tù giam vì đã bỏ mặc đứa con trai 5 tuổi của mình chết đói trong một căn hộ ở Atsugi, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.
Chuyện đến tận bây giờ, sau 3 năm chia tay, cuối cùng, anh vẫn là người khiến tôi đau lòng nhất.