40 ngày đêm đạp xe 3000km xuyên Việt

Mạnh Mường |

110 con người, gắn bó bên nhau rong ruổi trên những chiếc xe đạp cùng trải qua 40 ngày đêm với quãng đường 3000km từ Bắc chí Nam.

Vinh quang dành cho những người kiên trì đến cùng

40 ngày đêm để đi xuyên suốt dọc dài những cung đường đất nước với 3000km mà lại đi hoàn toàn bằng xe đạp thật không hề đơn giản.

Có những ngày nắng cháy lưng, đôi chân mệt nhoài trên dải đất miền Trung và có những ngày mưa xối xả cản bước hành trình rồi chưa kể những thử thách do thiếu thốn, hư hỏng phương tiện,…

Rất nhiều những cảm xúc, rất nhiều những câu chuyện sau hành trình được chia sẻ. Bằng cách này hay cách khác, qua những trang lưu bút, những dòng trạng thái trên facebook hay Zalo của các thành viên đã miêu tả rất thực về những ngày sống cùng hành trình xuyên Việt.

Chương trình đã đã đánh dấu một năm thành công tiếp theo của Đạp xe xuyên Việt – Hành trình kết nối yêu thương.

Nắng, mưa, khó khăn gian khổ, đường dài, thiếu thốn,...thử thách những trái tim tràn đầy nhiệt huyết

Tất cả đã lùi lại phía sau, vì các bạn đã hoàn thành cuộc hành trình.

Ngày chia tay bịn rịn trong nước mắt. Nước mắt hân hoan của những người kiên trì đến cùng với cuộc hành trình, nước mắt tiếc nuối vì phải chia tay nhau và cả niềm hạnh phúc vỡ òa đã vượt qua chính mình.

Giây phút chia tay có cả nước mắt và những cái ôm thật nồng ấm

Có thành viên đã nói: “Xuyên Việt không phải cuộc dạo chơi mà là cuộc thử thách sức chịu đựng và lòng kiên nhẫn của mỗi cá nhân ở môi trường hoàn toàn mới”.

Đạp xe xuyên Việt 2015 đã kết thúc. Các thành viên của đoàn đạp xe quay về với những bộn bề thường nhật, với việc học tập, công tác và rồi sẽ có người lại chờ đợi cho mùa xuyên Việt tiếp theo.

Trưởng ban tổ chức Trịnh Tuấn Anh, Chủ tịch Công ty Tổ hợp TNHH TM&DV Tín Nghĩa SJC (trưởng ban tổ chức) chia sẻ với chúng tôi:

“Đạp xe xuyên Việt là cuộc thử thách thực sự, đòi hỏi tất cả phải nghiêm khắc với chính bản thân mình và nghiêm khắc với những quy định của ban tổ chức.

Đã có người phải bỏ cuộc do không chịu đựng được khó khăn, khắc nghiệt và cũng có người có lí do bất khả kháng đành chia tay đoàn trong nuối tiếc. Những ai gắn bó đến cuối chặng đường mới hiểu hết giá trị của Đạp xe xuyên Việt, của Hành trình kết nối yêu thương”.

Trưởng ban tổ chức Đạp xe xuyên Việt Trịnh Tuấn Anh, Chủ tịch Công ty Tổ hợp TNHH TM&DV Tín Nghĩa SJC (áo trắng bên phải)

Mang theo bên mình tư trang cần thiết cùng ước mơ cháy bỏng kết nối yêu thương, khám phá đất nước, chia sẻ cuộc sống và đương đầu với những thử thách chính bản thân mình các thành viên của đoàn xuyên Việt miệt mài trên suốt hành trình.

Những hoạt động mà đoàn đạp xe xuyên Việt đã làm được trong cuộc hành trình năm nay

1. Tổ chức giao lưu và trao tặng học bổng sách vở cho Trung Tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Huyện Kim Bảng – Hà Nam.

2. Giao lưu và tặng quà Xã Hưng Lợi, Hưng Nguyên và thăm quê Bác (Nghệ An).

3. Dâng hương viếng các anh hùng liệt sỹ hy sinh ở Ngã Ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

4. Thăm viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình).

5. Hỗ trợ  UBND Huế, Sở Văn Hóa Huế - đồng hành cùng tuần lễ du lịch Huế 10/7/2015.

6. Dâng hương đài tưởng niệm mẹ Việt Nam anh hùng và tổ chức Events Lời của Gió, chương trình mở về tình yêu cho tất cả thành viên tại Hội An (Quảng Nam).

7. Tổ chức giao lưu văn nghệ, tặng sách vở, học bổng cho trường Tiểu học số 1 Hoài Đức, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn (Bình Định).

8. Tặng 2500 cuốn sách, 2000 cuốn vở, 1000 cuốn truyện cho các trường tiểu học, trung Học trên các tỉnh đi qua.

9. Tổ chức diễu hành truyền tải thông điệp “ Hành trình kết nối yêu thương “ tại Q1 và Q3 Tp.HCM.

10. Tổ chức tổng kết và giao lưu với dự án 100 triệu cuốn sách ( Những cuốn sách đổi đời).

Ôn lại kỷ niệm đạp xe các thành viên không quên nhắc đến tình cảm nồng hậu của người dân địa phương những nơi đã đi qua, có người thì cho nước uống, có người cho hoa quả để ăn đi đường...

Và các bạn chẳng bao giờ quên được cảm giác sung sướng đến vỡ òa khi cùng nhau chinh phục hai trong những con đèo dài nhất Việt Nam là Đèo Hải Vân (Huế đi Đà Nẵng) rồi Đèo Khánh Vĩnh (Nha Trang  đi Đà Lạt).

Cùng ngắm nhìn những hình ảnh đặc biệt của Hành trình Đạp xe xuyên Việt năm 2015:

Thành viên Đạp xe xuyên Việt tại Ngã Ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh)

Đoàn đạp xe xuyên Việt do anh Trịnh Tuấn Anh dẫn đầu (thứ 2 từ trái sang) đến dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bất chấp những cơn mưa trên đất Quảng Trị, đoàn vẫn "hành quân"

 

Tại cột cờ giới tuyến (Gio Linh, Quảng Trị)

Đồng hành cùng tuần lễ du lịch Huế 10/7/2015

Đoàn xuyêt Việt vượt Đèo Hải Vân

Dâng hương đài tưởng niệm mẹ Việt Nam anh hùng 

 

Đến với đất võ Bình Định

Cùng nhau leo đèo Khánh Vĩnh đến với Đà Lạt

Hình ảnh đẹp một thành viên đang đổ đèo Khánh Vĩnh

Cả đoàn nghỉ ngơi, sinh hoạt tại chùa Quan Âm (Đà Lạt)

Đến Đồng Nai, ấn tượng của đoàn xuyên Việt là những con đường rực đỏ sắc chôm chôm

Đoàn xuyên Việt thong thả trên con đường bóng mát ở TP.HCM

Lên phà đến với miền Tây sông nước

Những lúc xe hỏng hóc trên đường, các thành viên phải biết tu sửa

Các bạn đã hoàn thành xuất sắc cuộc hành trình thử thách chính bản thân mình. Sẽ còn những cuộc hành trình dài trong cuộc sống mà tất cả đều phải đối diện. Mong tất cả sẽ đem bầu nhiệt huyết, lòng kiên trì và sự sẻ chia của tinh thần xuyên Việt đến với cuộc sống.

Các bạn xứng đáng với những phần thưởng tinh thần vô giá...

Nói như ông Nguyễn Hữu Cường (Chủ tịch CLB Bất động sản Hà Nội) trong buổi lễ ra quân của các thành viên đoàn đạp xe:

"Các em tự đi tìm sự cống hiến cho xã hội. Và đi bằng xe đạp dọc đất nước là chiến thắng chính bản thân, thực hiện khát vọng chinh phục từ Bắc – Nam (…) điều này sẽ để lại sự ngưỡng mộ không chỉ của gia đình, bạn bè các em mà cộng đồng xã hội tự hào về các em".

Báo Trí Thức Trẻ rất vui vì đã nhận được sự tin yêu, tín nhiệm của Đạp xe xuyên Việt - Hành trình kết nối yêu thương để mang thông tin đến với đại chúng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại