*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hành trình của Lê Hữu Toàn sẽ kéo dài 1.727km và bắt đầu vào ngày 4/5.
Chuyến hành trình xuyên Việt bắt đầu tại cực Bắc và kết thúc tại cực Nam tổ quốc để gây quỹ từ thiện của 9X Thái Bình nhận được nhiều ủng hộ từ cộng dân mạng.
Bỏ thi đại học, đạp xe xuyên Việt khi mới 18 tuổi, góp 2.000 cuốn sách cho trẻ em nghèo, Dương còn gây ấn tượng với bộ sưu tập 90 bức ảnh cột mốc số 7 km của hơn 40 tỉnh thành
Một mình đạp xe từ Hà Nội tới đất mũi Cà Mau, câu chuyện về anh chàng này khiến nhiều người không khỏi nể phục.
Quyết định một mình đạp xe xuyên Việt, chàng trai trẻ ý thức được những khó khăn, nguy hiểm đang chờ đợi phía trước và cả những lời nhận xét đây là hành động điên rồ.
Sau khi cất chiếc xe máy, người đàn ông này quay trở lại leo lên xe đạp rồi vội vàng "biến mất".
Rita Rasimaite, 26 tuổi, đến từ đất nước Lithuania đạp xe xuyên Việt hơn 3.600 km thời gian qua. Ngày 19/7, khi cô đến TP HCM nghỉ ngơi trong một khách sạn thì bị trộm mất xe đạp.
"Tôi vẫn yêu Việt Nam bằng cả trái tim!" - đó là lời khẳng định của cô gái người ngoại quốc sau tất cả những chuyện không hay xảy đến trong chuyến xuyên Việt bằng xe đạp.
Hoàn cảnh của người mẹ già nuôi 3 người con gái khuyết tật đã khiến chàng sinh viên Hà Thành quyết định thực hiện hành trình xuyên Việt gây quỹ giúp đỡ hoàn cảnh thương tâm ấy.
Hôm nay (24/1), tại Hà Nội, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Ted Osius, đã khởi động hành trình đạp xe xuyên Việt từ Hà Nội vào Huế trước thềm Tết Nguyên đán 2016.
110 con người, gắn bó bên nhau rong ruổi trên những chiếc xe đạp cùng trải qua 40 ngày đêm với quãng đường 3000km từ Bắc chí Nam.
Khác những hành trình trao tặng sách của dự án Thư viện vùng quê trước, lần này, sách của chương trình được đồng hành cùng các tình nguyện viên của Hành trình Đạp xe xuyên Việt.