Bé trai bị khóa xích quanh cổ đi lang thang trên đường

Ngọc Tú |

Một đứa bé được người dân phát hiện với nhiều vết thâm tím và bị xích ở cổ đi lạc trên đường, có dấu hiệu bị bạo hành.

Tối 14/8, anh Phạm Văn Hải - Trưởng công an xã Nghi Phương (Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, hiện ban công an xã đang thay phiên nhau túc trực và chăm sóc cho một đứa trẻ được người dân phát hiện đi lạc trên đường, có dấu hiệu bị bạo hành.

Theo đó, khoảng 15h45’ chiều cùng ngày, người dân ở xã Nghi Phương bất ngờ phát hiện 1 đứa trẻ khoảng tầm 10 tuổi đi hướng vào nhà thờ Trại Gáo (xã Nghi Phương) có dấu hiệu mệt lả và hoảng sợ.

Đứa trẻ bị trói ở cổ bởi 1 dây xích lớn cùng ổ khóa với tinh thần rất hoáng sợ.
Đứa trẻ bị trói ở cổ bởi 1 dây xích lớn cùng ổ khóa với tinh thần rất hoáng sợ.

Tiến lại gần, người dân bàng hoàng hơn khi phát hiện trên cổ cháu bé bị ổ khóa cùng dây xích lớn còng chặt lại, chỉ vừa cái cổ.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã trình báo lên công an xã Nghi Phương để có hướng xử lý.

Nhận được thông tin, chúng tôi lập tức xuống hiện trường để xác minh thì đúng là đứa bé đang đeo 1 chiếc xích rất lớn. Ngay sau đó, chúng tôi đã đưa đứa bé về trụ sở công an.

Biết cháu bé đói nên chúng tôi đã dùng kìm cộng lực để phá xích rồi mua sữa, đồ ăn về cho cháu bé, đồng thời báo cáo lên công an huyện cùng các cơ quan để tìm thân nhân”, anh Hải nói.

Lúc phát hiện, cháu bé có nhiều vết bầm tím trên người, nghi do các vết đánh đòn roi để lại.
Lúc phát hiện, cháu bé có nhiều vết bầm tím trên người, nghi do các vết đánh đòn roi để lại.

Tại trụ sở công an, cháu bé hoảng sợ và liên tục khóc. Tuy nhiên, được mọi người động viên, an ủi cháu bé cũng nói được một số thông tin tên là Sỹ, 12 tuổi, đang học lớp 6, nhà ở gần Lào.

Khi mọi người hỏi tiếp thông tin về gia đình và địa chỉ cụ thể thì Sỹ chỉ lắc đầu không nhớ và tỏ vẻ rất sợ hãi.

Cũng theo anh Hải, khi phát hiện, trên người, tay của Sỹ xuất hiện nhiều vết thương bầm tím, nghi là do bị đánh bởi đòn roi để lại. Trên cổ cháu bé bị xích nên cũng để lại nhiều vết thương.

Đến tối cùng ngày, sau khi lấy lại bình tỉnh, Sỹ đã nhớ ra nhà mình ở xã Nghi Văn (cách xã Nghi Phương khoảng 6km).

Sỹ cho hay, em bị bố trói vào cây bạch đàn trong vườn từ ngày 13/8. Đến trưa 14/8, vì sợ bị bố đánh đập tiếp, Sỹ đã giằng đứt sợi giây xích rồi bỏ chạy.

Vì quá hoảng sợ nên cháu Sỹ đã không nhớ rõ tên bố mẹ và địa chỉ cụ thể ở nhà mình.
Vì quá hoảng sợ nên cháu Sỹ đã không nhớ rõ tên bố mẹ và địa chỉ cụ thể ở nhà mình.

Chúng tôi đã báo cáo sang công an xã Nghi Văn để xác minh thông tin và liên hệ người nhà đến để làm rõ vụ việc.

Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có ai đến nhận. Cháu Sỹ vẫn đang được chúng tôi chăm sóc tại trụ sở ủy ban xã”, anh Hải cho biết.

Trao đổi với PV vào tối cùng ngày, ông Nguyễn Văn Sao - Chủ tịch UBND xã Nghi Văn cho biết, hiện phía xã đã nhận được thông tin và đang khẩn trưởng tiến hành xác minh người thân của cháu bé để phối hợp cùng công an xã Nghi Phương xử lý vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại