Bố đẻ và mẹ kế xích con trai vào bình gas, đánh thâm tím người?

Hoàng Hải |

Những ngày vừa qua, hình ảnh về cháu bé 9 tuổi bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành dã man đã gây chấn động cả một vùng quê yên bình.

Nhiều ngày qua, nhân dân xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang vô cùng bàng hoàng và bức xúc trước hình ảnh cháu bé 9 tuổi bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành dã man được đăng tải trên mạng xã hội.

Sau một thời gian tìm hiểu, được biết hình ảnh cháu bé bị bạo hành đăng trên mạng xã hội thời gian qua là L.G.K. (SN 2006, trú tại thôn Lim, xã Giáp Sơn).

Bố đẻ và mẹ kế bạo hành con trai?

Người được cho là đã có những hành vi bạo hành, đánh đập cháu K. là anh L.G.Q. (SN 1981, bố đẻ cháu K.) và vợ anh Q. là chị Đ.T.T. (SN 1980, mẹ kế cháu K., cùng trú tại cổng chợ Lim , xã Giáp Sơn).

Theo tìm hiểu, được biết anh Q. kết hôn với chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1985, cùng trú tại xã Giáp Sơn, Lục Ngạn, là mẹ đẻ cháu K.) vào năm 2005.

Một số vết bầm tín trên cơ thể em K.

Một số vết bầm tín trên cơ thể cháu K.

Đến năm 2006, chị Hiền hạ sinh cháu K., do vợ chồng anh Q. và chị Hiền tính tình không hợp nhau nên đến năm 2010 hai người ly hôn.

Nhưng đến năm 2011, hai anh chị lại quay lại với nhau và có thêm một cháu gái là L.K. L. (SN 2012).

Mặc dù đã quay về chung sống cùng nhau sau khi ly hôn nhưng vợ chồng anh Q. lại một lần nữa đưa nhau ra tòa vào năm 2013.

Theo phán xử của tòa án, cháu L.G.K. ở cùng anh Q., còn cháu L.K.L. do chị Hiền nuôi dưỡng.

Sau khi ly hôn vợ cả lần hai được hơn một tháng, anh Q. đi thêm bước nữa với chị Đ.T.T. vào cuối năm 2013.

Theo như phản ánh của chị Hiền, khoảng một năm trở lại đây anh Q. và chị T. đã nhiều lần đánh đập con riêng của mình, thậm chí còn dùng xích, xích chân cháu K. vào bình gas.

Nhưng do hoàn cảnh kinh tế gia đình không cho phép, chị đành phải ngậm ngùi nhìn con trai bị bố đẻ và mẹ kế hành hạ.

Em K. được chăm sóc, chữa trị tại bệnh viện

Cháu K. được chăm sóc, chữa trị tại bệnh viện.

Cũng theo cung cấp của chị Hiền, việc cháu K. bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành, đánh lên đến đỉnh điểm vào ngày 3/5/ 2015, khi cháu bị đánh tâm tím chân, tay, người.

Khi nhìn thấy con bị nhiều vết thương bầm tím, quá thương con, chị Hiền đã đưa cháu K. về nhà để chữa trị.

Đến chiều 6/5, chị Hiền đưa cháu K. đến Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang để điều trị và kiểm tra sức khỏe.

Chị Nguyễn Thị Hiền buồn rầu: "Thật không thể tưởng tượng được anh ấy (anh Q. - PV) lại ra tay với chính con đẻ của mình một cách dã man như vậy".

Gạt vội giọt nước mắt, chị Hiền tiếp tục câu chuyện: "Chiều 3/5, khi tôi đang bán quần áo ở TP. Bắc Giang thì nhận được điện thoại của hàng xóm sinh sống gần nhà với anh Q. thông báo cháu K. bị vợ chồng anh Q. đánh đập.

Ngay sáng hôm sau, tôi cùng 2 người bạn trên TP. Bắc Giang đã bắt xe về quê và vào nhà vợ chồng anh Q. để đón con.

Vừa nhìn thấy con mà tôi không kìm được nước mắt, thằng bé bị bố đẻ và mẹ kế đánh thâm tím chân tay và có nhiều vết thương trên khắp cơ thể".

Chị Nguyễn Thị Hiền chia sẻ cùng phóng viên

Chị Nguyễn Thị Hiền.

"Cháu K. nhiều lần bị bố dùng roi đánh"

Cũng theo chị Hiền, ngay sau đó chị và bạn đã đưa cháu K. ra ủy ban xã để trình báo vụ việc đồng thời đưa cháu về TP. Bắc Giang ở và đến ngày 6/5, cháu K. được đưa đến bệnh viện tâm thần để chăm sóc và điều trị.

Bà Nguyễn Thị A. một người dân sống gần nhà với vợ chồng anh Q. chia sẻ: "Mấy ngày hôm nay, cả thôn Lim xôn xao về việc vợ chồng nhà anh Q. đánh đập, bạo hành cháu K.

Việc đánh đập cháu đến thâm tím người và sưng tay chân thì tôi không được chứng kiến nhưng việc cháu K. nhiều lần đi chơi về muộn, hoặc bỏ học đi chơi bị bố dùng roi đánh thì bà con trong khu vực đều biết.

Vào sáng 4/5, chị Hiền vợ cũ của anh Q. cùng một số người bạn đến đón cháu K. đi mọi người ai cũng biết.

Khi đó, giữa chị Hiền và chị T. đã xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau to, chị V. sống gần nhà phải ra can ngăn. Sau khi cãi nhau thì chị Hiền đưa cháu K. đi, còn đi đâu thì bà con trong thôn không ai nắm rõ".

Cũng theo lời bà A., kể từ ngày chị T. về đây làm dâu chưa có điều tiếng gì với bà con trong xóm, hoàn cảnh gia đình anh Q. mấy năm gần đây cũng vô cùng khó khăn.

Bố mất rồi đến lượt anh trai, mẹ anh Q. cũng mới mất cách đây mấy tháng, một mình anh Q. phải gánh vác mọi công việc trong gia đình.

Trao đổi với chúng tôi, chị Hiền có kể lại, trước đó, trong lúc cãi nhau về việc cháu K. bị đánh, chị T. đã chửi chị Hiền: "Mày mà hẳn hoi thì tao cho con mày ăn ngày 3 bữa cơm còn không cho 3 bữa c..., mặc quần áo rách".

Trao đổi với phóng viên vào trưa 7/5, ông Nguyễn Văn Định – Công an viên xã Giáp Sơn cho biết: “Việc cháu K. có bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành hay không thì chúng tôi đang điều tra.

Vào khoảng 9h30 ngày 4/5, tôi có nhận được đơn của chị Hiền về việc xin nhận nuôi cháu K., nhưng không có đơn tố cáo về việc cháu K. bị đánh đập, bạo hành.

Ông Định cũng cho hay, từ trước đến nay, Công an xã Giáp Sơn chưa nhận được thông tin nào về việc cháu k. bị bạo hành hay đánh đập, nếu có công an xã đã cho người điều tra, xác minh.

Được biết, ngay chiều 7/5, chị Hiền đã nhờ người gửi đơn đến công an xã Giáp Sơn để tố cáo về việc cháu K. bị bố đẻ và mẹ kế hành hạ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại