*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Gia đình cho biết cháu bé hiện đang bị khủng hoảng tâm lý.
Trong lúc đi tập thể dục, ông Trần Quang Đáng đã phát hiện và cứu sống một cháu bé đang trôi giữa dòng nước chảy xiết.
Thời điểm xảy ra sự việc, trên đường có nhiều phương tiện đang di chuyển với tốc độ cao.
Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) đã tiếp nhận và điều tra nam thanh niên giơ chân đạp ngã bé gái trong quán ăn khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.
Trong quá trình sinh hoạt hàng ngày, giữa N. và V. xảy ra nhiều mâu thuẫn.
Một bé trai sơ sinh kháu khỉnh được người dân tại phường Hoàng Mai (Nghệ An) phát hiện bị bỏ rơi trước cổng. Chính quyền địa phương đang phát đi thông báo tìm kiếm thân nhân cho cháu bé theo quy định.
Người mẹ ở Đắk Lắk khai do áp lực, khó khăn nên nhẫn tâm bế con 1 tuổi thả xuống giếng để bớt gánh nặng.
Sau vụ cứu sống bé trai trôi giữa dòng nước lũ trên sông Hàn, mẹ cháu bé đã lên tiếng làm rõ nguyên nhân sự việc và gửi lời cảm ơn đến những người đã liều mình cứu con trong đêm.
Lo sợ nước dâng cao, ông ngoại bế cháu 8 tháng tuổi sang nhà hàng xóm tránh lũ. Tuy nhiên, dòng nước chảy xiết, đường trơn trượt nên hai ông cháu không may ngã xuống nước. Lực lượng chức năng lập tức điều động lực lượng vượt lũ đưa cháu bé đến bệnh viện kịp thời.
Mẹ của cháu bé là một phụ nữ 32 tuổi, đã đến cơ quan chức năng làm các thủ tục nhận con.
UBND phường Kiến Hưng đã cử Đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên cháu bé và đề xuất hỗ trợ trong phạm vi, thẩm quyền nếu gia đình có nhu cầu.
TAND TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Bình (44 tuổi, ngụ tại TP Vũng Tàu) về tội “Vô ý làm chết người”. Nạn nhân trong vụ án là bé gái 11 tháng tuổi.