Vụ bố giết con cứu cháu: Nạn nhân đánh bố, đấm vào mặt mẹ

Ngọc Tú |

Khi bà Tân lao vào định can ngăn con trai thì bị Hải đấm vào mặt rồi tiếp tục xô xát với bố. Sau khi giằng co, án mạng đau lòng xảy ra.

Sáng 3/12, tìm về nhà bà Trịnh Thị Tân (55 tuổi) ở xóm 6, Vĩnh Thành, Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) sau 4 ngày xảy ra vụ ông nội cứu cháu, làm chết con trai, không khí ảm đạm bao trùm.

Trong căn nhà nhỏ, tối tăm nằm bên lề đường, bà Tân cùng anh em họ hàng ngồi ủ rũ 1 góc nhà. Chưa bao giờ bà có thể tưởng tượng được 1 chuyện éo le lại có thể xảy ra với gia đình.

Ngồi ôm đứa cháu nội vào lòng, bà Tân lau vội hàng nước mắt trên khuôn mặt còn hằn in nỗi đau đớn kể:

“Từ nhỏ đến lớn, hắn (Hải - PV) là người khó bảo nhất trong 3 anh chị em. Lớn lên, được học hành tử tế nhưng lại ham chơi. Gia đình tôi cũng khổ sở với nó lắm”.

Căn nhà bà Tân, nơi xảy ra vụ xô xát giữa 2 bố con ông Tân và anh Hải khiến người con tử vong.

Căn nhà bà Tân, nơi xảy ra vụ xô xát giữa 2 bố con ông Tân và anh Hải.

Những năm học cấp 3, sau nhiều lần lưu ban, bỏ học, cuối cùng Hải cũng lấy được tấm bằng tốt nghiệp.

Hải còn thi đậu vào trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn ở TPHCM. Những tưởng anh ta sẽ ngoan ngoãn học hành nên gia đình ai nấy thầm mừng.

Nhưng suốt ngày Hải xin tiền bố mẹ đàn đúm ăn chơi. Năm 2013, anh ta bị phạt tù giam 9 tháng vì tội trộm cắp.

Ra tù, chứng nào tật nấy, Hải vẫn ăn chơi đua đòi mà không chịu làm ăn.

Hết ngửa tay xin tiền bố mẹ, Hải lại đến nhà anh chị mình xin. Được cho tiền thì Hải vui nhưng lúc vợ chồng bà Tân không có tiền để cho, "cậu quý tử" dọa đánh cả bố mẹ.

Bàn thờ anh Hải nghi ngút khói hương được gia đình lập nên.
Bàn thờ anh Hải nghi ngút khói hương được gia đình lập nên.

Nhắc đến chuyện đau lòng vừa xảy ra, bà Tân nghẹn ngào: “Đau khổ lắm chú ơi. Cả gia đình tôi chưa bao giờ được yên thân với Hải. Dăm bữa nửa tháng nó lại gây chuyện.

Hôm đó, Hải đánh chửi bố. Tôi lại can thì nó đấm thẳng vào mặt làm tôi choáng váng. Cũng vì sợ nó cầm dao chém cháu nội mà ông nhà tôi gặp chuyện như thế.

Thương chồng tôi quá. Chỉ mong ông nhà được pháp luật khoan hồng”.

Vết thâm tím trên mắt của bà Tân đã bị Hải dùng tay đấm.
Vết thâm tím trên mắt của bà Tân đã bị Hải dùng tay đấm.

Giờ đây, trong tâm trạng người mẹ, người vợ đang phải mang tâm trạng đau đớn bà Tân chỉ biết khóc. Cùng lúc phải chịu cảnh mất con, chồng bị bắt giam, bà không biết mình lại lâm cảnh éo le đến thế.

Nghe con gái nhắc tới con rể và cháu ngoại, cụ Trịnh Thị Sen (90 tuổi) rơi nước mắt. Bà luôn quý các cháu, chắt nhưng với bà, Hải giống như "con ngựa bất kham".

"Tôi thương thằng Tân lắm, chỉ mong nó không phải đi tù. Tới tuổi này rồi, tôi chẳng ngờ nỗi đau ập đến gia đình con gái lại khủng khiếp như thế" - cụ Sen chia sẻ.

Bà Trịnh Thị Sen (90 tuổi; bà ngoại - mẹ của bà Tân): Tôi thương thằng Tân lắm, chỉ mong nó không phải đi tù thôi.
Bà Trịnh Thị Sen (90 tuổi; bà ngoại - mẹ của bà Tân): "Tôi thương thằng Tân lắm, chỉ mong nó không phải đi tù thôi".

Ông Bạch Mai Hiếu - Phó trưởng Công an xã Vĩnh Thành, cho biết, vụ án mạng thương tâm xảy ra vào khoảng 2h rạng sáng 29/11, khiến anh Nguyễn Đức Hải (24 tuổi) bị tử vong trong lúc xô xát với bố mình.

"Vợ chồng ông Tân hiền lành nhưng thằng Hải thì ngỗ ngược, phá phách”, Phó trưởng công an xã nói.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an huyện Vĩnh Lộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra lảm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện tại, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Tân để làm rõ về hành vi giết người.

Tối 28/11, Nguyễn Đức Tân (SN 1957) chở con trai là Nguyễn Đức Hải (24 tuổi) đi đám cưới bạn cùng xã.

Khuya muộn, thương con chân đau nên ông Tân đến chở về thì Hải vùng vằng không chịu.

Một lúc sau, Hải tự đi về nhà với tâm trạng bực tức. Cho rằng bố làm mình mất mặt với bạn bè, Hải chửi bới hết bố rồi đến mẹ.

Biết con mình say, ông Tân lên giường ngủ mà không nói gì.

Được đà, Hải liền vớ khúc gỗ lao đến đánh bố mình. Thấy vậy, bà Tân chạy đến can ngăn thì bị Hải đấm vào mặt.

Quá bức xúc, ông Tân gọi điện cho anh em họ hàng đến khuyên can, giải quyết.

Đến khoảng 1h sáng 29/11, Hải vác 2 con dao đến kề cổ rồi đánh cháu Nguyễn Đức L. (con anh trai) và dọa giết.

Lúc này, vợ chồng ông Tân vừa quỳ lạy van xin vừa bò lại gần giật dao trên tay Hải.

Khi cháu L. được bà nội bế ra ngoài với nhiều vết thương trên người, Hải vẫn xô xát vật lộn với bố mình trong nhà.

Ít phút sau, ông Tân chạy ra ngoài và nhờ người đi báo công an vì Hải đã chết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại