Vụ Cát Tường: Mẹ của bảo vệ Khánh nằng nặc đòi đi thăm con

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - "Mặc dù có vào trại thì cũng không được gặp con, nhưng nếu không cho đi thì bà ấy không ăn uống rồi đâm bệnh cũng dở cho gia đình…”

Kể từ khi phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Trung tâm thẩm mỹ viện Cát Tường bị tạm hoãn lại. Trong vụ án này, Đào Quang Khánh - nhân viên bảo vệ của trung tâm đã bị truy tố về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” và tội “Trộm cắp tài sản.”

Sáng 12/5, đây là lần đầu tiên bố mẹ của Khánh lên đường đến trại giam để mong có cơ hội gặp và thăm con.

Trong lúc chờ đợi ông Tiến chuẩn bị quần áo và tu sửa chiếc xe để lên đường, bà Yến đã ngồi chia sẻ những tâm sự, lo lắng cùng chúng tôi. Bà Yến nói: “Phiên tòa xét xử hoãn những 50 ngày mới xét lại, sao mà lâu thế, khổ thân thằng bé quá".

Khi được hỏi về những đồ chuẩn bị để mang theo đi thăm Khánh, bà Yến cho biết: “Trước khi đi thì sẽ không phải chuẩn bị thứ gì từ nhà, mà khi vào trong trại giam, Khánh cần thứ gì thì nhắn nhủ để cán bộ cho gửi vào, mua theo tiêu chuẩn ở căng tin. Nhiều thứ tôi muốn gửi cho con nhưng không được nên cũng hơi buồn…”

Bà Yến cũng bày tỏ băn khoăn: “Phiên tòa hoãn xử, đợi mãi vẫn không thấy gia đình nhà Tường có ý kiến hoặc hỏi thăm câu nào, mà cũng chẳng biết tại sao giờ này mà không tìm thấy xác Huyền. Không biết gia đình nhà Huyền có thông cảm cho gia đình tôi không..."

Trò chuyện thêm với chúng tôi, ông Tiến cho biết: “Tháng nào cũng thế, cứ vào tầm này thì gia đình lại chuẩn bị để đi thăm Khánh. Thường thì cả hai vợ chồng cùng vào thăm, cũng có lần để bà Yến ở nhà nhưng cứ mỗi lần như vậy thì bà ấy lại dày vò vì nhớ con. Mặc dù có vào trại thì cũng không được gặp con, nhưng nếu không cho đi thì bà ấy không ăn uống rồi đâm bệnh cũng dở cho gia đình, tốt nhất cứ đưa bà ấy đi theo luôn…” ông Tiến chia sẻ.

Hai bố mẹ của Đào Quang Khánh lên đường đến trại giam thăm Khánh

Hai bố mẹ của Đào Quang Khánh lên đường đến trại giam thăm Khánh

Trước khi rời khỏi nhà để đi theo chồng vào trại thăm con, bà Yến chạy vào trong góc nhà lấy một bọc túi màu đen gói sẵn chuẩn bị từ trước, bà luôn miệng nói rằng: “Đợi tôi lấy cái áo cho thằng bé mặc mùa Hè, chứ không thì trong đó lấy quần áo đâu ra mà mặc, tội nghiệp cho nó…”

Chiều muộn cùng ngày, ông Đào Xuân Tiến - bố của Khánh thông tin với chúng tôi về chuyến đi thăm lần này: "Cũng như những lần trước, hai vợ chồng tôi cũng chỉ được gửi đồ vào chứ không được gặp. Vợ tôi xếp hàng rồi chờ đến lượt để làm thủ tục gửi đồ vào cho Khánh. Trong lúc cán bộ kiểm tra các thứ để gửi vào trong trại, tôi có nhờ cán bộ quản trại nhắn nhủ con tôi rằng, bố mẹ vẫn khỏe, nhớ con rất nhiều. Tôi dặn dò thêm con tôi hãy chấp hành tốt việc cải tạo đã, nếu cán bộ điều tra xét hỏi thì còn cứ nói ra tất cả sự thật...con cứ an tâm.", ông Tiến cho hay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại