*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đúng 9 tháng lẻ 1 ngày tìm kiếm, thi thể chị Huyền - nạn nhân bị chủ TMV Cát Tường phân xác ném xuống sông Hồng được tìm thấy ở khu vực bến đò Văn Đức. 5 năm sau ký ức buồn đau, thương con rể và 2 cháu trai, bà từng khuyên con rể đi bước nữa nếu thực sự hạnh phúc.
Chia sẻ về cuộc sống sau 5 năm kể từ khi con gái tử vong ở thẩm mỹ viện Cát Tường rồi bị vứt xác phi tang gây xôn xao dư luận, bà Hiền bảo, giờ một mình anh Huy phải lo toan mọi việc. Bà cũng từng khuyên nhủ con rể rằng nếu tìm được hạnh phúc cho mình thì nên đi bước nữa.
Ròng rã gần 300 ngày tìm kiếm con gái bị chủ thẩm mỹ viện Cát Tường phi tang xuống sông Hồng, mỗi lần nhắc lại, bà Nguyễn Thị Hiền không thể nào quên được. Có những chuyện cho đến bây giờ, sau 5 năm người mẹ ấy mới kể ra trong cuộc hành trình tìm kiếm con.
Trong căn nhà nhỏ của mình, bà Yến và bảo vệ thẩm mỹ viện Cát Tường Đào Quang Khánh đã có những chia sẻ về mong muốn cũng như cuộc sống sau này.
Đó là chia sẻ của Đào Quang Khánh – nhân viên bảo vệ TMV Cát Tường sau khi được mãn hạn tù: “Sau khi ra tù em muốn đến thắp hương cho chị H. nhưng em sợ gia đình chị ấy nhìn mặt em lại gợi lại nỗi đau của họ nên em không đến”, em Khánh tâm sự.
Bà Hiền cũng thông tin thêm, sau hơn nửa năm phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường kết thúc, gia đình nạn nhân vẫn chưa nhận đủ số tiền bồi thường.
Bà Nguyễn Thị Hằng, vợ bị cáo Nguyễn Mạnh Tường chia sẻ, những tháng ngày qua, bà đã phải chịu rất nhiều sức ép, đàm tiếu của dư luận xã hội và gia đình bà cũng xáo trộn hết cả.
Theo giấy mời của Tòa án nhân dân tối cao gửi cho gia đình nạn nhân Huyền, vào ngày mai (11/9), phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ thẩm mỹ viện Cát Tường sẽ được diễn ra.
Chiều ngày xảy ra vụ việc, chị Huyền vẫn còn nhắn cho chồng một tin nhắn với nội dung sẽ đi sinh nhật bạn về muộn, gia đình cứ ăn cơm trước, không phải chờ cơm.
Theo lời mẹ chị Huyền, chưa bao giờ trong thâm tâm bà có thể nghĩ, con gái mình lại ra đi khổ sở đến như vậy. Mỗi lần sang mộ, bà đều không cầm nổi nước mắt.
Vỡ oà niềm vui cùng nước mắt là cảm giác của thân nhân chị Huyền và hàng trăm chiến sĩ công an Thủ đô khi có kết quả giám định ADN trong vụ thẩm mỹ viện Cát Tường.
Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường, chủ thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác phi tang, đã kháng cáo toàn bộ bản án 19 năm tù vì cho rằng việc xét xử chưa đúng tội danh, làm cho tội chồng thêm tội và quá nặng.