Vụ Cát Tường: Buổi tối cuối cùng của 2 mẹ con chị Huyền

Hoàng Đan |

Chiều ngày xảy ra vụ việc, chị Huyền vẫn còn nhắn cho chồng một tin nhắn với nội dung sẽ đi sinh nhật bạn về muộn, gia đình cứ ăn cơm trước, không phải chờ cơm.

Buổi tối cuối cùng của hai mẹ con

Trong câu chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền trong vụ Cát Tường liên tục nhắc lại về những câu chuyện, hình ảnh người con gái giỏi giang, hiền lành nhưng xấu số.

Theo lời bà Hiền, chị Huyền sinh năm 1974 là con gái lớn của hai ông bà, dưới chị còn có hai em trai. Chị Huyền kết hôn với anh Nguyễn Hữu Huy và có 2 con trai.

Trước khi qua đời, chị giữ chức trưởng phòng vé máy bay của một công ty lữ hành du lịch.

"Từ trước tới nay Huyền luôn là một người con ngoan ngoãn, tính tình vui vẻ, hiền lành, sống rất biết điều, biết trên biết dưới, đối với anh em họ hàng, cả nhà đẻ và nhà chồng đều chưa làm mất lòng ai bao giờ.

Ai cũng rất mực quý cháu, ấy vậy mà không ngờ số phận hẩm hiu bắt cháu phải ra đi đau đớn, xót xa như thế, người làm cha mẹ chúng tôi đau lòng lắm", bà Hiền chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ đẻ chị Huyền.
Bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ đẻ chị Huyền.

Cũng theo bà Hiền, gia đình chồng sống ở phố Hàng Thiếc nên vợ chồng chị Huyền vẫn thường xuyên xuống thăm ông bà. Lần nào chị Huyền về thì cả gia đình cũng đều rất vui vẻ, ríu rít.

Trước khi sự việc xảy ra vài ngày, chị Huyền có cùng chồng xuống thăm ông bà Hiền, nhưng lúc đó, cũng không thấy nói gì về việc sẽ đi làm thẩm mỹ.

"Tôi vẫn còn nhớ như in cái tối hôm thứ 3 đó, hai vợ chồng cháu có xuống thăm chúng tôi. Huy thì ra ngoài cửa hút thuốc còn Huyền nói chuyện với vợ chồng tôi.

Cháu còn mang theo cả tảo biển sang bảo vợ chồng tôi uống cho khỏe. Rồi cháu vẫn còn hẹn cuối tuần rảnh sẽ cho các con xuống chơi. Cháu cười nói vẫn rất vui vẻ.

Thế mà đến thứ 7 tuần đó thì sự việc xảy ra. Đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy cháu, đau đớn cho con gái tôi quá", bà Hiền nói trong nghẹn ngào.

Cùng chung nỗi xúc động, ông Lê Văn Viễn, bố đẻ chị Huyền cũng cho hay, trước đây, cứ cuối tuần là mấy mẹ con nó lại đưa nhau sang bên này chơi, cả nhà quây quần ăn cơm rất vui vẻ.

"Cách ngày xảy ra sự việc 4 ngày (tức 15/10), Huyền sang chơi để đưa cho bà nhà tôi tảo biển và thực phẩm chức năng rồi mãi đến khoảng 22 giờ mới về.

Tôi cũng không thể nào ngờ đó là lần gặp mặt cuối cùng của hai bố con", ông Viễn tâm sự.

Tin nhắn điện thoại cuối cùng với chồng

Chia sẻ với chúng tôi, bố mẹ chồng chị Huyền cũng không giấu được nỗi xúc động, thương xót người con dâu hiền thảo nhưng xấu số, bạc phận của gia đình.

"Cháu về làm dâu nhà tôi, rất ngoan ngoãn và chăm lo cho gia đình. Huyền đặc biệt rất yêu chồng, chăm sóc con", bà Trà, mẹ chồng chị Huyền chia sẻ.

Cũng theo một số người họ hàng nhà chồng chị Huyền thì trước khi xảy ra sự việc thương tâm, chị cũng đã có lần ngỏ ý sẽ đi làm phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng anh Huy không đồng ý.

Tuy nhiên, chị Huyền đã giấu mọi người trong nhà để đi làm phẫu thuật.

Tâm sự với chúng tôi, anh Nguyễn Hữu Huy, chồng chị Huyền đến nay vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau đớn khi mất đi người vợ yêu thương.

Theo anh Huy, trước khi chị Huyền đi làm, anh chị có đi uống cà phê.

“Sáng đó vợ tôi chỉ uống một cốc nước lọc, cô ấy rất vui vẻ. Huyền mặc chiếc áo trắng, tay lỡ, có nhiều họa tiết trên áo”, anh Huy kể.

Gia đình chị Huyền làm lễ tại phần mộ của chị vào sáng 7/8/2014.
Gia đình chị Huyền làm lễ tại phần mộ của chị vào sáng 7/8/2014.

Trước lúc ra khỏi nhà, theo anh Huy, chị Huyền nói với chồng là đi dự hội thảo.

Chiều cùng ngày, chị Huyền vẫn còn nhắn cho chồng một tin nhắn với nội dung sẽ đi sinh nhật bạn về muộn, gia đình cứ ăn cơm trước, không phải chờ cơm.

Mặc dù không thông báo với gia đình về việc mình đi làm phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng chị Huyền đã nói chuyện này với một người bạn là sẽ đi nâng ngực.

Và thông tin này sau đó đã được người bạn chị Huyền báo lại với gia đình.

Từ các thông tin đó, gia đình đã lần ra được nơi chị Huyền phẫu thuật và chuyển thông tin sang cho công an, sự việc nhanh chóng được phanh phui.

Cũng kể từ khi chị Huyền mất, không khí gia đình nhà anh Huy lúc nào cũng yên lặng.

Ông Nguyễn Hữu Đức, bố chồng chị Huyền cho biết, cháu Nguyễn Lê Khôi Nguyên mới học lớp 4 nên rất nhớ mẹ, thường xuyên nói về mẹ.

Và ngay cả trong những giấc ngủ thi thoảng vẫn gọi tên mẹ rồi giật mình tỉnh dậy khóc đòi mẹ.

Còn cháu lớn là Nguyễn Hữu Hoàng đang học lớp 9 nên cháu hiểu được sự mất mát nên cũng không hay nhắc đến mẹ.

Nhưng từ lúc biết mẹ cháu mất, Hoàng cũng sống khép mình và nét mặt luôn buồn bã.

“Sau khi con dâu mất đi cuộc sống gia đình chúng tôi cũng đảo lộn rất nhiều. Huy thì đi làm còn vợ chồng chúng tôi đã già nhưng vừa phải phụ giúp con trai ở nhà lo cơm nước vừa lo việc đưa đón hai cháu đi học chính, học thêm", ông Đức bùi ngùi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại