Hung thủ chém CSGT, cướp xe Air Blade chỉ là "đánh thuê"?

Sơn “Liên Xô”, một trong những nghi can đánh trọng thương thiếu úy Vũ Thế Thắng bị nghi rằng chỉ là đối tượng "đánh thuê".

Sơn đã từng đi du học ở Liên Xô, khi trở về, thay vì trở thành một người có ích cho xã hội, Sơn đã “gây” những thành tích bất hảo và trở thành kẻ nhiều người phải kiêng dè. Về việc Sơn đánh cán bộ CSGT, có thông tin là do Sơn nợ nần nên nhận “đánh thuê”?

Tay giang hồ “có học” nhất Hải Phòng?

Mấy ngày qua dư luận xôn xao về việc thiếu úy cảnh sát giao thông Vũ Thế Thắng bị đánh trọng thương khi đi làm, thì T.D.X. thường lui tới những nơi có đám đông để nghe ngóng diễn biến của vụ việc qua lời kể của mọi người. X. thường ngồi một góc nghe mọi người bàn tán rồi hỏi xem tình hình anh Thắng như thế nào? Đã bắt được hung thủ hay chưa? Bản thân X. một chữ bẻ đôi không biết, chỉ biết đọc kết quả lô đề nên không thể đọc báo xem báo chí đưa tin gì về vụ việc.

 - Ảnh 1
Sơn “Liên Xô” chỉ là “lính đánh thuê”?

Theo 1 số nguồn tin, X. là đối tượng bị thẩm vấn đầu tiên của cơ quan CSĐT sau khi vụ việc anh Vũ Thế Thắng bị đánh trọng thương vì chơi thân với nghi can đánh anh Thắng là Vũ Thanh Sơn (tức Sơn “Liên Xô”). Hai đối tượng này gắn bó thân thiết với nhau từ những năm 1984. T.D.X. là đối tượng từng chịu án 20 năm vì tội cố ý giết người. Thời trẻ X. từng là một tay chơi bời, ngang tàng khét tiếng ở TP. Cảng. X. hơn Sơn “Liên Xô” 3 tuổi. Nhà X. cũng ở quận Lê Chân.

X. không tiếp xúc với người lạ, chuyện liên quan đến Sơn “Liên Xô”, X. càng kín tiếng. Thông thường, X. chỉ nghe mọi người nói và không bàn tán theo. Mặc dù được người thân đảm bảo là tôi sẽ kín tiếng về những câu chuyện của X., nhưng X. vẫn rất đề phòng khi được hỏi về Sơn “Liên Xô”. Theo lời kể của X., Sơn “Liên Xô” trước đây thuộc hàng con nhà gia giáo, được học hành đàng hoàng tử tế. “Như anh là dạng thất học không nói làm gì, nhưng thằng Sơn nó là một thằng trí thức. Nó được gọi là Sơn “Liên Xô” vì trước đây nó từng du học ở Liên Xô. Những thằng ra tù vào tội, nghiện ngập thường vợ con rất ất ơ. Thằng này vợ con đầy đủ, điều kiện chẳng đến nỗi nào. Nó là thằng “trí thức” nhất trong giới giang hồ. Thế hệ “nhãi con” bây giờ có đứa biết, có đứa không biết thằng Sơn. Nhưng thế hệ có “thành tích” ở đất Hải Phòng hơn anh vài tuổi (X. SN 1960) hoặc kém anh vài tuổi đều biết và nể nó. Một thằng trí thức được đặt vào thế giới lưu manh thì nó sẽ phát huy tốt nhất những yếu tố lưu manh”, X. kể chuyện với một giọng đầy triết lý.

Không ai nhớ hết tiền án, tiền sự của Sơn “Liên Xô”. Một người dân sống ở khu vực Hồ Sen, nơi Sơn thường lui tới lê la các quán lô đề cho biết: “Tiền án, tiền sự hiện đầy trên mặt thằng ấy. Đó là người có số tù rồi. Mới đây nhất, tay này bị dính “quả” đánh người thi hành công vụ”.

Cách đây không lâu, Sơn phải đi cai nghiện tập trung tại trại Gia Minh, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Một phần cũng vì cái “uy” khét tiếng của Sơn trong giới giang hồ, và mặt khác Sơn cũng là một người có hiểu biết, ăn nói hơn người nên sau một thời gian vào trại tập trung, Sơn được làm đội phó đội cai nghiện. Giới giang hồ đất Cảng kháo nhau: Không có ai làm công việc quản lý những con nghiện trong trại tốt hơn Sơn. “Trong tù, ở ngoài nó còn “bảo ban” được bao nhiêu đứa, huống gì ở cái trại cai nghiện bé tí kia? Nó phải có một cái uy nhất định mới làm được điều đó. Nghe tên Sơn “Liên Xô” ai chả sợ”, X. đánh giá.

Nhận đánh thuê vì nợ nần?

Được biết, Sơn “Liên Xô” là cậu ấm trong gia đình có 5 chị em gái. Sơn lấy vợ và có một cậu con trai lớn, chuẩn bị lập gia đình. Tuy nhiên, gia đình Sơn như thế nào vẫn là ẩn số tò mò đối với những người tiếp xúc với hắn. Chỉ có những người như X. mới biết về những thành viên trong gia đình Sơn. “Anh có thể kể tường tận từ cô em gái út tới 4 bà chị gái và thằng con trai của nó. Nhưng bây giờ nó đang trong tình cảnh cá chậu, chim lồng thì không thể nói nhiều”, X. kể dè chừng. Sơn ra tù cách đây khoảng 2 năm, sống vật vờ một mình. Hàng ngày, nguồn sống của Sơn là lô đề, lượn lờ các quán bia. Đằng sau cách sống vô công rồi nghề như thế không ai biết Sơn làm gì để kiếm sống.

Nghi can Vũ Thanh Sơn đang bị tạm giam tại cơ quan công an. Ảnh: ĐS&PL
Nghi can Vũ Thanh Sơn đang bị tạm giam tại cơ quan công an. Ảnh: ĐS&PL

Theo đồn đoán của giới giang hồ đất Cảng, có thể việc Sơn ra tay đánh cán bộ CSGT vì thiếu tiền. X. cũng nhận định: “Thằng này “khóc thuê” thôi, không phải chủ đích của nó! Nó chẳng có hiềm khích gì với ai cả. Ở tuổi nó cũng muốn hoàn lương rồi, nhưng có phải muốn hoàn lương là được đâu? Nó cần tiền thật sự mới đi làm những vụ như thế. Thường thì người ta chỉ làm cảnh cáo thôi.

“Cũng có thể thằng Sơn không trực tiếp đánh mà là một thằng khác đánh. Vì thằng Sơn đánh cảnh cáo không thể một phát mà vỡ mũ, vỡ cả hộp sọ được. Tất cả những thằng từng đánh người như anh hoặc thằng Sơn đều hiểu điều đó. Khi đánh nhau theo kiểu xô xát, không kiềm chế bản thân, người ta sẽ không kiểm soát được. Nhưng đã đánh phục kích, có chủ đích, đánh thế là kiểu đánh của thằng non tay, hoặc do không may mà bị như thế”, X chia sẻ đầy bí hiểm.

Khoảng 17h30 ngày 1/3, hơn 10 trinh sát mặc thường phục bất ngờ áp sát ngôi nhà số 43/25/199 Tô Hiệu, quận Lê Chân để làm nhiệm vụ bắt giữ Sơn “Liên Xô”. Căn nhà Sơn trú ẩn được chốt cửa bên trong. Sau khi kêu gọi người bên trong mở cửa ra đầu thú không thành, lực lượng đặc nhiệm đã phá khoá, xông vào khống chế Sơn. Quá trình bắt giữ Sơn “Liên Xô” diễn ra nhanh gọn, hắn không chống cự. Tại đây, nhà chức trách chưa phát hiện ra vũ khí. Hiện, Sơn bị tạm giữ ở trụ sở phòng Cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại