*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Không đòi được tiền, Thương điên liền vác súng bắn con nợ rồi bỏ trốn vào miền nam. Biết đang bị lực lượng công an truy bắt nhưng giang hồ đất Cảng này vẫn ung dung đến quán bar ăn chơi nhảy múa cùng chiến hữu.
Mới đây Thứ Trưởng Bộ Công an có thư khen Công an Hải Phòng trong vụ án giang hồ đất Cảng bị bắn trọng thương và đề nghị điều tra mở rộng vụ án.
Do có xảy ra mâu thuẫn từ 30 năm trước, Long đã mua một khẩu súng hơi với giá 25 triệu đồng và 2 hộp đạn chì trên mạng để mang đi trả thù ông L.
Ngày 22-10, Công an TP Hải Phòng đã có thông tin chính thức về vụ việc Cố ý gây thương tích tại một quán ăn trên đường Hoàng Minh Thảo, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân và xác định có 2 tiếng nổ phát ra trong lúc hỗn chiến.
Ngày 21/10, Công an TP Hải Phòng thông tin chính thức về vụ việc xô xát xảy ra trước số nhà 474 Hoàng Minh Thảo, quận Lê Chân vào trưa 17/10.
Là một giang hồ cộm cán với nhiều tiền án, Nam “ngọ” đã trở thành ông “trùm” của đường dây cá độ bóng đá 1.600 tỷ đồng vừa bị cơ quan công an triệt phá mới đây.
Tuổi đời còn trẻ nhưng Vũ Trọng Nghĩa (SN 1995, quê Hải Phòng, trú Q4) rất quỷ quyệt, khai báo quanh co, nhỏ giọt để tránh lộ hành vi của bản thân và các cá nhân khác.
Thời gian gần đây, trong giới giang hồ đất Cảng, nhắc đến cái tên Hoài “Giám” thì không kẻ nào không biết và đều phải kính nể đôi phần.
Chiều 29/8/2018, TAND TP Hà Nội đã tuyên án tử hình đối với Phạm Công Giang (SN 1959, trú số 8/4/380, Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng), anh rể của Vũ Hoàng Dung (tức Dung "Hà") - bà trùm giang hồ đất Cảng đình đám một thời.
Đó là Phạm Công Giang (SN 1959, trú phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng) - anh rể của Vũ Hoàng Dung (tức Dung “Hà”) - bà trùm giang hồ đất Cảng đình đám một thời.
Trong lúc nói chuyện xảy ra mâu thuẫn, một đối tượng đã chĩa súng thẳng về phía gia đình ông Minh và nổ súng khiến bà Hà bị thương ở chân phải đi cấp cứu.
Người miền biển ăn sóng nói gió, mạnh mẽ và quyết liệt như vùng đất lấn biển nơi họ sinh ra, thế nên, tôi luôn tin rằng, Cảnh sát hình sự Hải Phòng hẳn phải có bản sắc riêng, khi mà họ luôn phải đối mặt với đám giang hồ cộm cán, nổi tiếng vào loại nhất nước, vốn được lưu truyền lâu nay với khái niệm "giang hồ đất Cảng".
Tâm điểm