Vụ quan tài “diễu phố”: Vợ nạn nhân không mong bị cáo bị tử hình

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Trong bộ dạng mệt mỏi sau 2 ngày căng thẳng dự phiên toà, chị Thương cho biết mức án tử hình đối với bị cáo Phùng Mạnh Tuấn về tội Giết người là hơi nặng…

Liên quan đến vụ án mạng quan tài "diễu phố" xảy ra vào rạng sáng 15/3 vừa qua tại Quán Tiên, phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc gây chấn động dư luận, sau 2 ngày xét xử, cuối giờ chiều 6/9, HĐXX đã tuyên án.

Theo đó, bị cáo Phùng Mạnh Tuấn bị tuyên tử hình, bị cáo Nguyễn Văn Bính 12 năm tù, bị cáo Nguyễn Văn Tình bị tuyên phạt 18 năm tù, bị cáo Nguyễn Văn Định bị phạt 20 năm tù, bị cáo Phùng Đắc Tú bị phạt tù chung thân, bị cáo Đặng Quốc Tú bị phạt tù chung thân cùng về tội “Giết người”.

Các bị cáo trước vành móng ngựa (Ảnh: Tuấn Nam)
Các bị cáo trước vành móng ngựa (Ảnh: Tuấn Nam)

Còn các bị cáo Nguyễn Duy Hiệp bị phạt 2,5 năm tù về tội Không tố giác tội phạm và bị cáo Nguyễn Anh Tuấn bị phạt 3 năm tù về tội Che giấu tội phạm.

Mức án này được cho là khá bất ngờ với nhiều người khi cao hơn so với mức án đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Trước đó, trong phần phát biểu của mình, đại diện bị hại là chị Nguyễn Thu Thuỷ (chị gái anh Tuấn Anh) cũng cho rằng gia đình không muốn các bị cáo bị chung thân hay tử hình.

Chị Nguyễn Thu Thuỷ nói: "Dù sao việc xảy ra thì cũng xảy ra rồi, gia đình không muốn các bị cáo bị phạt chung thân hay tử hình. Tôi mong rằng các bị cáo sẽ khắc phục một cách tối đa cho gia đình. Vì cả gia đình tôi trông chờ vào em tôi. Giờ em tôi mất rồi, khổ thân 2 đứa cháu tôi...

Em tôi còn sống thì phải nuôi bà nội tôi, mẹ tôi và các con. Khoản tiền gia đình tôi phải bỏ ra từ ngày em tôi mất là không ít nên gia đình tôi đề nghị theo như đơn, bồi thường hơn 221 triệu đồng chi phí tìm kiếm và mai táng. Ngoài ra đề nghị bồi thường tổn thất tinh thần”…

Đáng chú ý, ngay sau khi nghe HĐXX tuyên án tử hình đối với bị cáo Phùng Mạnh Tuấn về tội giết người, trong phòng xét xử đã vang lên nhiều tiếng vỗ tay đồng tình với mức án này.

Tuy nhiên, bên ngoài phòng xử, một số người dân lại cho rằng mức án tử hình đối với bị cáo Phùng Mạnh Tuấn cũng như là những mức án cho các bị cáo khác là hơi nặng.

Về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với chị Nguyễn Minh Thương – vợ nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh ngay sau khi phiên toà kết thúc.

Chị Nguyễn Minh Thương (ngoài cùng bên tay phải) thẫn thờ trong lúc chờ HĐXX nghị án (Ảnh: Tuấn Nam)
Chị Nguyễn Minh Thương (ngoài cùng bên tay phải) thẫn thờ trong lúc chờ HĐXX nghị án (Ảnh: Tuấn Nam)

Trong bộ dạng mệt mỏi sau 2 ngày căng thẳng dự phiên toà, chị Thương cho biết mức án tử hình đối với bị cáo Phùng Mạnh Tuấn về tội Giết người là hơi nặng.

Ngồi ở chiếc ghế tại bàn của luật sư,chị Thương cho biết thêm, chị không mong muốn bị cáo Tuấn bị tuyên phạt tử hình. Còn ở ghế bên cạnh, cô Nguyễn Thị Hải vẫn mệt mỏi và phải ngồi nghỉ một lúc cạnh con gái trước khi được dìu ra về.

Phiên toà kết thúc, các bị cáo nhanh chóng được dẫn giải ra xe chuyên dụng trở về trại tạm giam sau hai ngày căng thẳng hầu toà.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại