Trộm biến thành "yêu râu xanh" vì chủ nhà...lộ hàng

Trang Anh |

(Soha.vn) -Tình trạng trộm cắp luôn luôn là mối lo của mỗi người, dặc biệt là ở các khu tập thể, khu trọ sinh viên, nơi mà an ninh không được thắt chặt.

Nguy hiểm hơn, hành vi trộm cắp ngày càng trở nên tinh vi hơn, hậu quả cũng nghiêm trọng hơn. Không ít trường hợp gia chủ phát hiện ra nhà có trộm, chống cự đến mức bị sát thương và thậm chí tử vong.

Bên cạnh những mất mát về tài sản, nhiều nạn nhân còn rơi vào tay của những tên trộm có "máu dê" gây ra tổn thương lớn về mặt tinh thần. Một phần không nhỏ trong các vụ án này là ở các nạn nhân, những thiếu nữ xinh đẹp ăn mặc hớ hênh khi ở trong phòng đã khiến bọn trộm hóa thành "yêu râu xanh".

Ngủ chỉ mặc quần lót, cô gái bị trộm xông vào cưỡng bức

Thấy phòng trọ của một cô gái không khóa cửa, tên trộm liền đột nhập định trộm cắp tài sản nhưng không thấy gì giá trị rồi hắn phát hiện chị Hoa đang ngủ, trên người chỉ có quần lót nên xông vào cưỡng bức.

Theo đó, ngày 14/11/2012, Đặng Văn Sinh (28 tuổi, ở Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) lang thang tới thị trấn Cầu Diễn để tìm cơ hội ăn trộm. Thấy phòng trọ của chị Hoa không khóa cửa, hắn liền đột nhập. Qua cửa sổ, Sinh không thấy tài sản gì giá trị nhưng phát hiện chị Hoa đang ngủ, trên người chỉ có quần lót.

Sinh lẻn vào cắt quần của chị này và định giở trò đồi bại. Hành vi của hắn bị chị Hoa phát hiện kêu toáng lên. Sinh hoảng sợ vơ quần áo của mình vội bỏ chạy.

Chị Hoa sau đó phát hiện bị mất điện thoại nên nhắn tin vào máy của mình, xin Sinh cho chuộc lại tài sản. Hai người nhắn tin qua lại nhiều lần, Sinh hẹn trả chị Hoa điện thoại. Được thuyết phục, Sinh ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, Sinh khai không có ý định hiếp dâm nhưng thấy chị Hoa như vậy không kìm được dục vọng. Sinh để quần áo của mình trùm lên chiếc điện thoại ở đầu giường, lúc bỏ chạy thì vơ luôn.

Ngủ quên khóa cửa, thiếu nữ bị tên trộm cưỡng hiếp

Dưới ánh sáng lờ mờ qua khe cửa, phát hiện thiếu nữ ngủ quên chưa khóa cửa, gã thanh niên định lẻn vào khoắng trộm tài sản. Nghe tiếng động cô gái bật dậy, thấy cô xinh gái, hắn liền khống chế nạn nhân, thực hiện luôn hành vi đồi bại.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 2h sáng ngày 21/11/2011, sau khi nhậu xong về ngang phòng trọ tại nhà D13/37 ( ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP.HCM), Nguyễn Văn Hội phát hiện cửa phòng trọ của chị N.T.V. (26 tuổi) chỉ khép hờ, chưa khóa.

Tên trộm biến thành
Bị cáo Nguyễn Văn Hội tại tòa

Qua ánh sáng đèn lờ mờ, kẻ này phát hiện chị V. đang nằm ngủ nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Ngay sau đó, Hội mở cửa đi vào phòng, cầm ổ khóa khóa trái cửa. Nghe tiếng động, chị V. giật mình tỉnh giấc định la lên thì bị Hội dùng ổ khóa đánh liên tiếp 2 cái vào đầu gây thương tích.

Quá sợ hãi, nạn nhân im bặt, hắn tiếp tục đẩy chị vào góc tường rồi nhét ổ khóa vào miệng, dọa nếu la sẽ giết chết.

Do không thấy trong phòng có tài sản gì đáng giá nên Hội lấy ổ khóa ra khỏi miệng chị V. và hỏi “tiền đâu?”, chị V. cho biết chỉ có khoảng 450.000 đồng và 1 điện thoại di động đang để trong túi quần.

Nhìn thấy chị V. khá xinh đẹp, Hội liền nổi cơn thú tính khóa trái cửa, khống chế rồi hiếp dâm nạn nhân.

Gây án xong, nghe chị V. kêu khóc trình bày hoàn cảnh khó khăn nên hắn lấy áo của mình lau vết thương cho nạn nhân và chỉ lấy 200.000 đồng bỏ túi, số còn lại trả cho người này rồi đứng dậy ra về.

Sáng hôm sau, chị V. đã đến cơ quan công an trình báo và bỏ khỏi nơi cư trú. Qua truy xét, khoảng 19h tối cùng ngày, Hội bị công an bắt giữ. Quá trình điều tra hắn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trộm đồ không được, quay ra cưỡng bức chủ nhà

Theo một điều tra viên, những đối tượng trộm cắp thường nghiên cứu quy luật sinh hoạt, điểm sơ hở của chủ nhà để trộm tài sản…

Để tránh là nạn nhân của đối tượng trộm cắp và đáng tiếc hơn là trở thành nạn nhân của những tên trộm "yêu râu xanh", vị điều tra viên này khuyến cáo:

- Không nên để nhiều tiền mặt trong nhà, chủ nhà cũng không nên khoe khoang thu nhập cao với hàng xóm. Những kẻ xấu khi nghe thấy điều này sẽ rất chú ý.

- Không nên đi vắng thường xuyên, nếu buổi tối phải ra ngoài nên bật đèn để trộm tưởng chủ nhà ở nhà. Mùa hè có thể bật quạt để khiến bọn trộm cắp tưởng có người ở nhà, không dám đột nhập.

- Nên làm cửa chắc chắn, kể cả cửa ban công, sân phơi cũng phải chắc chắn và đóng khóa cẩn thận. Cần nêu cao tinh thần cảnh giác, có ý thức kiểm tra thường xuyên các thiết bị bảo vệ an toàn như: khóa cửa, cửa tum, cửa tầng trên…

Cầm dao đột nhập vào nhà chị L. để trộm cắp tài sản nhưng không lấy được tài sản giá trị, Kiên đã quay sang hiếp dâm chủ nhà.

Vào khoảng 9h50 ngày 26/1, Tô Văn Kiên (SN 1989, ở xóm Thượng, Cổ Loa, Đông Anh) cầm dao đột nhập vào nhà chị L.T.K.L (SN 1993, ở khu tập thể Phòng không không quân, Uy Nỗ, Đông Anh, chỗ ở xóm Thượng, Cổ Loa, Đông Anh) để trộm cắp tài sản.

Khi Kiên vào trong nhà, chị L. phát hiện có người lạ tay cầm dao, nên chị L. hoảng sợ chạy vào buồng mở cửa phụ để ra ngoài. Kiên đuổi theo giữ lại và kéo vào nhà.

Kiên dùng dao dí vào cổ chị L. khống chế. Kiên quan sát xung quanh nhà xem có tài sản để lấy, nhưng không thấy tài sản gì có giá trị. Lúc này, Kiên nảy sinh ý định hiếp dâm chị L. nên đã đẩy chị L. vào giường trong buồng và ép phải quan hệ tình dục với Kiên nhưng chị L. không đồng ý.

Kiên tiếp tục đe doạ và cởi quần chị L. để quan hệ tình dục nhưng không quan hệ được. Do em gái chị L. là Lê Thị Khánh Ph. (SN 2005) đi chơi về.

Kiên đứng dậy, kéo quần, cầm áo chạy ra ngoài. Sau khi thấy Ph. đi ra ngoài, Kiên quay vào nhà để tìm dao. Lợi dụng lúc đó, chị L. gọi anh Đỗ Phương Đăng cùng anh Hùng, anh Luân là người hàng xóm vây bắt Kiên.

Ngày 28/1, công an quận Đông Anh, Hà Nội đã khởi tố đối tượng Tô Văn Kiên  về hành vi hiếp dâm.

Nếu bạn muốn chia sẻ tình huống mình gặp phải để mọi người cảnh giác xin mời mail về địa chỉ phapluat@soha.vn

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại