Góc độc giả: Hãy để “bố” được yên!

Minh Nhật (Huế) |

(Soha.vn) - Đừng cố gắng tìm cách hạ bệ uy tín của “bố già”Alex đáng kính.

Sir Alex Ferguson đã chính thức rời băng ghế huấn luyện Man Utd sau gần 27 năm dẫn dắt. Cuộc chia tay này đã khiến hàng triệu triệu người yêu mến “cha già” vĩ đại phải đau đớn thổn thức trong suốt những ngày qua. Thế mà, khi trái tim run rẩy mới chỉ tạm tìm lại chút bình yên, một số kẻ “rảnh rỗi sinh nông nổi” lại đang tâm tìm cách làm nó dậy sóng trở lại.

Tôi kính trọng và cảm ơn nhà báo – những người luôn không quản vất vả ngày đêm để có thể cập nhật tin tức mới nhất, nóng hổi nhất, hot nhất đến bạn đọc. Tôi lại càng nể truyền thông Anh quốc – nơi thông tin được khai thác triệt để, nhanh gọn, chi tiết và sâu sắc đến đáng ngạc nhiên.

Thế nhưng cũng chính giới báo chí và truyền thông Anh nổi tiếng là những kẻ “soi mói”, tới mức đôi lúc bất chấp cả đạo đức nghề nghiệp chỉ để phục vụ mục đích thu hút độc giả. Vụ sụp đổ của tờ tuần báo lá cải “News of the World” vì bê bối nghe lén là một ví dụ điển hình.


	Đừng cố hạ bệ uy tín của Sir

Đừng cố hạ bệ uy tín của Sir

Trở lại sự kiện liên quan đến HLV Ferguson, tờ nhật báo Mirror mới đây đã tiết lộ bí mật khẳng định chính Sir Alex là người dựng ra màn kịch tinh vi nhằm ép Rooney phải rời sân Old Trafford (cụ thể là đến PSG). Nói nôm na, “ông già gân” là chủ mưu còn “gã Shrek” là kẻ bị hại.

Ngoại trừ những kẻ thiển cận, đối với những fan hâm mộ đủ tỉnh táo để dùng bộ óc phân tích sẽ nhận thấy đây chỉ là chiêu PR rẻ tiền, lợi dụng tên tuổi Sir Alex trục lợi. Thứ nhất, với tiếng nói và quyền lực của “ngài máy sấy tóc”, ông vốn không cần thiết phải tốn sức tạo dựng lên cả một “mưu mô” kì công đến như vậy chỉ để tống cổ Rooney khỏi Nhà hát. Nên nhớ một khi Sir đã muốn “bỏ rơi” ai, kẻ đó không có cửa để ở lại Man Utd. Người đàn ông Scotland chỉ cần “thét” một tiếng và mọi chuyện được an bài. Quyết liệt. Nhanh gọn.

Thứ hai, Rooney vốn chẳng phải gã khù khờ để ông thầy dắt đi như một con rối. Trong quá khứ, chính anh chàng đã từng dính phốt nguây ngẩy đòi ra đi để ép CLB phải tăng lương. Ở mùa bóng 2012/13, không ít lần từ chính miệng Rooney thốt ra những lời lẽ bày tỏ sự không hài lòng về cách sử dụng nhân sự của HLV Ferguson như một thông điệp bóng gió: “Tôi không hạnh phúc. Tôi sẽ ra đi”.

Sir Alex có cái đầu thì Rooney cũng có cái đầu. Sir Alex có cái miệng thì Rooney cũng có cái miệng. Sir Alex nói và làm không đúng, Rooney hoàn toàn có thể lên tiếng phản bác. Với một cá tính mạnh như “gã Shrek”, đừng nghĩ rằng anh ấy chịu ngồi yên để người khác biến mình thành con rối. Nhưng Rooney im lặng. Đơn giản vì anh ta đã thực sự muốn rời tổ Quỷ. Hãy tôn trọng mong muốn của Wazza khi con tim anh không còn thuộc về Old Trafford. Dù sao quãng thời gian khoác áo Man Utd, anh cũng đã cháy hết mình.


	Hãy để "bố già" được yên

Hãy để "bố già" được yên

Đây là quyết định của cá nhân Rooney. Đó là lời giải thích hợp lý nhất. Đừng cố tình kéo HLV Ferguson vào chỉ để tăng thêm tính “câu khách”. Đừng cố tình “giật gân hóa” bằng việc lôi một ông già 71 tuổi đang chờ ngày phẫu thuật lên mặt báo và gắn vào ông ấy những thông tin chẳng lấy gì làm hay ho. Điều đó thật bất công với một người vừa buộc phải “dứt ruột” chia tay công việc yêu thích chỉ với mong muốn được bình yên bên gia đình sau hàng chục năm miệt mài cống hiến cho nền bóng đá.

Tóm lại, hãy để cho “bố” được yên!

 

*Bạn đọc có thể gửi những bài viết tâm đắc hoặc góc nhìn cá nhân về tòa soạn theo email: thethao@soha.vn hoặc đóng góp ý kiến ở phần comment cuối bài.

Những bài viết có chất lượng tốt sẽ được chúng tôi biên tập và đăng lên trang trong mục Thể Thao của SohaNews*

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại