Góc độc giả: Có gì mà phải rộn lên?

Anh Dũng (Ninh Bình) |

(Soha.vn) - Vụ chuyển nhượng tiền đạo trẻ Neymar về châu Âu đang khiến bầu không khí trên TTCN mùa Hè trở nên sôi sục.

Cái tên Neymar đang làm nhiễu loạn TTCN. Trên mặt báo, thông tin về khả năng “tiểu Pele” chuyển đến trời Âu liên tục được cập nhật. Khi thì “Chi 27 triệu euro, Neymar đã là của Barca”. Lúc lại “Vượt mặt Real Madrid và Barcelona, Bayern Munich nẫng tay trên “tiểu Pele”. Thế rồi đến lúc fan hâm mộ của Hùm xám đang mừng như bắt được vàng, đùng cái anh tiền đạo đỏng đảnh này lại lên báo bảo: “Tôi vẫn đang hạnh phúc ở Santos”. Phải nói là công chúng bị xoay cho “ong cả thủ”. Chẳng biết thật giả thế nào!

Mà đâu có phải chỉ riêng giới truyền thông. Các cầu thủ Barca cũng hùa theo góp vui bằng những lời mời gọi đầy hấp dẫn để thuyết phục tuyển thủ Brazil về Nou Camp. Trong khi đó, một số bậc huyền thoại làng bóng đá xứ Samba thì hăm hở tìm cách nâng tầm cho “hàng Brazil chất lượng cao” bằng lời khẳng định, Neymar đủ sức khuấy đảo lục địa già!


	Hiện tượng Neymar đang được thổi phồng quá mức

Hiện tượng Neymar đang được thổi phồng quá mức

Nói chung là ầm ĩ lắm. Đình đám lắm. Người ta cạnh tranh. Người ta kèn cựa. Người ta háo hức. Người ta thuyết phục. Người ta chờ đợi. Đợi cái ngày Neymar đặt chân tới trời Âu như thể đón một ông “thánh sống”.

Nhưng nói đi nói lại, thì đã có gì mà phải rộn hết cả lên. Suy cho cùng, Neymar cũng chỉ là một tài năng mới nổi. Hơn nữa, sân khấu mà anh tỏa sáng là CLB Santos – nơi cầu thủ này luôn được ưu tiên “đất diễn”. Còn ở khía cạnh ĐTQG, những điều Neymar đã thể hiện chưa thể gọi là quá xuất sắc.

Ở xứ Samba Neymar là “nhất”. Ở thời điểm hiện tại có thể là như thế. Nhưng châu Âu vốn không phải xứ Samba. Nó là miền đất dữ nơi đã từng chôn vùi không ít tài năng sáng giá. Không tin hãy nhìn những Robinho, Pato. Chẳng phải trước khi đến mảnh đất nhiều vinh quang nhưng cũng đầy rẫy thách thức này, họ cũng đã từng là tài năng trẻ sáng giá của Brazil đó sao.


	Hãy để thời gian chứng minh cho tài năng của "tiểu Pele"

Hãy để thời gian chứng minh cho tài năng của "tiểu Pele"

Tất nhiên không loại trừ khả năng Neymar có thể thành công rực rỡ như các bậc đàn anh Ronaldo, Ronaldinho hay Rivaldo. Chi bằng hãy cứ để thời gian trả lời. Đừng vội vàng đưa “tiểu Pele” lên tận mây xanh để rồi thực tế nghiệt ngã có thể đạp thẳng anh xuống đất. Như thế sẽ tốt cho đội bóng sở hữu Neymar sau này và cũng tốt luôn cho cả bản thân anh ta!

*Bạn đọc có thể gửi những bài viết tâm đắc hoặc góc nhìn cá nhân về tòa soạn theo email: thethao@soha.vn hoặc đóng góp ý kiến ở phần comment cuối bài.

Những bài viết có chất lượng tốt sẽ được chúng tôi biên tập và đăng lên trang trong mục Thể Thao của SohaNews*

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại