Chồng nghiện tình một đêm

Câu chuyện chồng nghiện tình một đêm bây giờ mới được hé lộ.

Tình vụng trộm đang là vấn nạn của nhiều gia đình. Các bạn dù là chồng hay là vợ đều rất quan tâm đến vấn đề này và cách giải quyết khi có người ngoại tình. Hãy chia sẻ những tâm sự, bài viết và đón đọc những câu chuyện hay trên Eva tám của Eva.vn hàng ngày.

Không phải từ khi về làm chồng, chồng mới có tính lăng nhăng. Ngay từ ngày yêu nhau, chồng đã là một gã đàn ông chơi bời, nhưng chồng chưa từng nói qua về chuyện đã yêu bao nhiêu người và cũng tỏ ra mình là người rất nghiêm chỉnh trong các mối quan hệ nam nữ. Vậy mà, cuối cùng, chồng vẫn không thể nào giấu được sự thiếu đứng đắn của mình.

Vừa lấy nhau, chồng chỉ hào hứng đêm đầu vì trước đó, tôi và chồng đã đi quá giới hạn. Thú thực, chồng yêu tôi, nhưng tình yêu ấy chưa hẳn là lớn, chuyện chồng lấy tôi cũng vì anh ấy biết, tôi sẽ là một người vợ chu đáo, thủy chung. Nhưng rồi, lấy vợ là để cho có, anh vẫn ân cần, yêu thương và quan tâm vợ nhưng cũng vẫn léng phéng với mấy cô em bên ngoài. Với anh, chuyện đàn ông qua lại, có quan hệ ngoài luồng là chuyện không hiếm, chỉ là che đậy được đến mức độ nào mà thôi.

Có những tối anh nói ngủ lại nhà bạn khi đi nhậu khuya, vì thú thực, từ công ty anh về nhà rất xa, đêm hôm bia bọt vào tôi cũng không yên tâm để anh đi như vậy. Và biết tính chồng ham nhậu nhẹt nên tôi cũng đành chấp nhận để anh qua đêm chỗ khác. Nhưng tôi thật ngốc khi không hề hay biết, mỗi lần như vậy anh đều có một cô gái bên cạnh và rồi ‘chung chăn gối’ với họ một đêm, bỏ quên vợ con ở nhà.

Chồng nghiện tình một đêm
 

Có những tối anh nói ngủ lại nhà bạn khi đi nhậu khuya, vì thú thực, từ công ty anh về nhà rất xa, đêm hôm bia bọt vào tôi cũng không yên tâm để anh đi như vậy. (ảnh minh họa)

Anh luôn là người đàn ông đẹp, ga lăng và ‘dẻo mỏ’ trong mắt các cô gái khác. Vì thế, với những cô gái dễ dãi hay những người thật lòng yêu anh, chuyên lên giường với anh đâu phải là khó. Người dễ dãi thì không ngại chuyện trao thân, chỉ là vấn đề thích hay không. Người yêu thật lòng thì tin tưởng mà trao thân. Vậy nên, bằng cái miệng dẻo của mình, chồng đi ‘cua’ gái. Anh sẽ lên giường với cô gái nào anh thích, rồi chỉ một đêm thôi, anh sẽ biệt tích, không cần liên lạc. Những số điện thoại anh dùng chỉ là những con số ảo. Tất nhiên, những người có quen biết, họ tình nguyện thì anh mới gật đầu, còn anh cũng không dám chơi bời với họ, sợ mọi chuyện bại lộ.

Nhưng cuối cùng, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Danh sách các em xinh tươi để trong máy tính của anh, kèm theo cả số điện thoại và có cả cái lịch hẹn hò của anh. Người làm vợ như tôi chết lặng, không dám tin vào mắt mình. Chồng tôi lại là người như thế sao. Trớ trêu thay, anh không coi tôi ra gì, thậm chí luôn dùng lời đường mật để lừa gạt tôi, rồi lại trăng hoa, trai gái bên ngoài. Tôi đau khổ lắm, có khi muốn ly hôn nhưng vì còn quá yêu anh nên chưa đủ dũng cảm làm điều đó.

Anh cũng thú nhận tất cả và hứa xin chừa. Nhưng liệu có thể thay đổi được gì không khi mà bản chất đã ăn sâu vào máu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại