Bố cắt cổ hai con dã man ngay lần đầu được gặp riêng

Mai Hạnh |

(Soha.vn) - Một người đàn ông 48 tuổi đã thừa nhận cắt cổ hai đứa con ngay trong lần đầu tiên được ở một mình với chúng, sau cuộc li dị với người vợ Pháp.

Theo các công tố viên, mẹ của hai anh em - anh trai 10 tuổi và em gái 5 tuổi - đã đưa hai con tới ở với bố trong căn nhà cũ của gia đình ở Saint-Priest, ngoại ô thành phố Lyon (Pháp) vào tối ngày 17/5.

Tuy nhiên, người mẹ đã nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng và vô cùng đau đớn khi quay lại để đón hai con của mình vào khoảng 5 giờ chiều ngày hôm sau.

"Anh ta đứng ở cầu thang của tòa nhà và người dính đầy máu", một người hàng xóm cho biết, "ông ta lấy đôi giày trượt và để lại chiếc ô tô ở trong hầm để xe" rồi bỏ chạy.


	Cảnh sát có mặt tại tòa chung cư, nơi vụ giết người xảy ra.

Cảnh sát có mặt tại tòa chung cư, nơi vụ giết người xảy ra.

Một nguồn tin tư pháp cho biết một con dao, được cho là hung khí, đã được tìm thấy ở trong nhà.

Nghi phạm được miêu tả là một người thất nghiệp, nghiện rượu nặng và có nhiều hành vi bạo lực với vợ. Anh ta đã không được quyền gặp hai con trong suốt một thời gian dài và đây là ngày cuối tuần đầu tiên anh ta được ở riêng với hai con mà không có sự giám sát của người thứ ba.

Nghi phạm đã bị cảnh sát Pháp bắt giữ 3 giờ sau khi gây án và thừa nhận tội danh của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại