Cùng kiến tạo cuộc sống tốt đẹp hơn
Những con người vốn chẳng có gì đặc biệt, thậm chí chịu nhiều thiệt thòi, khiếm khuyết nhưng vẫn mang trong mình mầm sống mãnh liệt, đức hy sinh cao cả, trở thành những bông hoa đẹp nhất cho cuộc đời.
Một cô bé ở Trung Quốc thích một chú gấu bông trong cửa hàng nhưng không có đủ tiền, liền “đặt cọc” một khoản tiền rất nhỏ. 10 năm sau, cô tình cờ quay lại cửa hàng đó và biết được một điều rất bất ngờ. Câu chuyện của cô đã được chia sẻ đến hơn 100.000 lượt và rất nhiều người nói họ đã rơi nước mắt.
Gây sốt với hình ảnh dừng xe giữa ngã tư hỗ trợ điều tiết giao thông nhường đường cho xe cứu thương, anh xe ôm công nghệ còn là "khách quen" của Viện Huyết học - Truyền máu trung ương (Hà Nội) suốt những năm qua.
Bước sang tuổi 74, hàng ngày cô Nguyễn Thị Ba vẫn rong ruổi khắp các con đường ở TP. Thủ Dầu Một để bán từng tờ vé số, chiều lại đến lớp học tình thương dạy chữ cho trẻ em nghèo. Hơn 6 năm qua, cô Ba xem đó là điều hạnh phúc và may mắn nhất mà mình có được.
'Hạ hạnh kiểm hay đình chỉ học tập là những biện pháp theo quy định, tuy nhiên tôi không tin học sinh bị hạ hạnh kiểm hay nghỉ học một tuần ở nhà sẽ trở thành người khác', thầy Triết nói.
Em Nguyễn Minh Trung (Cần Thơ) đã vượt qua khiếm khuyết bản thân, nỗ lực viết chữ bằng chân để theo đuổi sự học.
Việc được trao tặng danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2022, với bà Đỗ Thúy Nga, Giám đốc Trung tâm Hy Vọng (ở Kim Mã, Đống Đa, Hà Nội) không chỉ là vinh dự mà còn là động lực để bà nỗ lực hơn nữa dù đã ở tuổi xưa nay hiếm.
Với đôi bàn tay tài hoa, khéo léo của họa sĩ Nguyễn Hoàng Anh (Long Biên, Hà Nội), trang phục của 54 dân tộc Việt Nam được tái hiện trên những mẫu búp bê nhỏ xinh.
Thời điểm mưa lớn, người dân gọi điện kêu cứu khắp nơi, đồng đội không đủ quân số để bám địa bàn nên anh Cường dù hết ca trực, vẫn ở lại để giúp...
Sáng ngày 07/10, ở Ứng Hòa (Hà Nội) có mưa, hàng trăm người tham dự sự kiện của trường THCS Đội Bình đã có mặt tại hội trường UBND xã thay vì tại sân trường như dự kiến.
Dù có thân hình chỉ bằng em bé 4 tuổi nhưng “bà đồng nát” Ngọc Tâm khiến nhiều người cảm phục và yêu mến bởi sự lạc quan, hài hước.
“Đã hơn 6 năm kể từ ngày chuyến xe cứu thương miễn phí đầu tiên lăn bánh, tới ngày hôm nay tôi vẫn trong tư thế có điện thoại là lại ôm vô lăng lên đường”, ông Nguyễn Văn Cường bộc bạch.
Sợ ngôi nhà cũ mục nát, không chịu nổi mưa bão nắng gió miền Trung, chị Nguyên đã bàn bạc cùng hai anh chị chồng xây nhà mới cho bố mẹ.
"Tôi không có mẹ nữa rồi, tôi đã mồ côi mẹ rồi" - người đàn ông trung niên khóc nấc ngay bên giường của người mẹ quá cố.
Gần 40 năm viết báo, ông đã dành dụm được khoảng 2,7 tỷ đồng tiền nhuận bút. Từ đó, ông trích ra một khoảng riêng để nuôi sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cho đến khi tốt nghiệp ra trường.
Ngoài 3 người con, bà Cúc còn nuôi thêm 3 đứa trẻ không phải ruột thịt, nhưng người phụ nữ vẫn vui vẻ, hạnh phúc và trong nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.
Có gì đặc biệt tại ngôi trường được mệnh danh là trường học hạnh phúc nhất Trung Quốc?
Ngày 14/9, tại trường THCS Lưu Hoàng (Ứng Hòa, Hà Nội), lễ trao tặng sách và thành lập CLB Sách Sống đã diễn ra rất sôi nổi, xung quanh đó còn có những câu chuyện đầy ý nghĩa và rất xúc động.
© Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp
Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. Email: btv@soha.vn Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015. Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân Điện thoại: 024 7309 5555
Liên hệ quảng cáo: Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88 Email: giaitrixahoi@admicro.vn Hỗ trợ & CSKH: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84 24) 7307 7979 Fax: (84 24) 7307 7980 Chính sách bảo mật