Cùng kiến tạo cuộc sống tốt đẹp hơn
Sơn Thủy Su Phol (22 tuổi, người Khmer, quê Trà Vinh), sinh viên trường Đại học Cần Thơ đam mê công việc thiện nguyện. Cô đã đăng ký hiến tạng sau khi qua đời để giúp người.
"Tôi nghĩ ngàn người mới có một người, chị ấy đã vượt qua lòng tham. Với gia đình, chị Tuyên không chỉ là ân nhân mà còn để lại bài học tử tế cho con tôi trong ngày cháu kết hôn, có tổ ấm riêng" - ông Nguyễn Ẩn (phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị) nói.
Gây sốt với hình ảnh dừng xe giữa ngã tư hỗ trợ điều tiết giao thông nhường đường cho xe cứu thương, anh xe ôm công nghệ còn là "khách quen" của Viện Huyết học - Truyền máu trung ương (Hà Nội) suốt những năm qua.
Việc được trao tặng danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2022, với bà Đỗ Thúy Nga, Giám đốc Trung tâm Hy Vọng (ở Kim Mã, Đống Đa, Hà Nội) không chỉ là vinh dự mà còn là động lực để bà nỗ lực hơn nữa dù đã ở tuổi xưa nay hiếm.
“Đã hơn 6 năm kể từ ngày chuyến xe cứu thương miễn phí đầu tiên lăn bánh, tới ngày hôm nay tôi vẫn trong tư thế có điện thoại là lại ôm vô lăng lên đường”, ông Nguyễn Văn Cường bộc bạch.
Biết một chút tiếng Anh bồi, anh Bảo đứng ra làm người phiên dịch giúp Amaury Gidon thanh toán viện phí, hỗ trợ chỗ ăn ở.
Gần 40 năm viết báo, ông đã dành dụm được khoảng 2,7 tỷ đồng tiền nhuận bút. Từ đó, ông trích ra một khoảng riêng để nuôi sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cho đến khi tốt nghiệp ra trường.
Ngoài 3 người con, bà Cúc còn nuôi thêm 3 đứa trẻ không phải ruột thịt, nhưng người phụ nữ vẫn vui vẻ, hạnh phúc và trong nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.
Trên đường đi học về, em Phạm Tùng Lâm (học sinh lớp 1A10, Trường Tiểu học Yên Sở, Hà Nội) nhặt được 1 chiếc ví, bên trong có 16 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ quan trọng khác. Tùng Lâm đã đưa lại cho mẹ để tìm người đánh rơi.
Mái ấm kỳ diệu của người cha nghèo đã thắp lên ánh sáng hy vọng cho hơn 120 đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
Bà Nguyễn Thị Quý ở Thanh Ba, Phú Thọ đã được bàn giao nhà mới, từ nay yên tâm sinh hoạt, không còn lo mưa to gió lớn làm sập.
Hàng tháng khi nhận lương hưu, vợ chồng ông Vũ Thái Hòa ở Hải Phòng lại dành một khoản tiền để mua xe đạp cũ, linh kiện thay thế về lắp ráp, sửa chữa và trao tặng cho những học sinh nghèo.
Dù mắc bệnh tim nhưng ông Hai vẫn phải rong ruổi khắp các khu chợ ở TP.HCM, kiếm từng đồng mưu sinh, chăm lo cho gia đình
Mỗi tuần hai lần, tiệm cơm 1k lại tất bật chuẩn bị những suất ăn miễn phí và trao tới các bệnh nhi tại Hà Nội.
Hình ảnh chiếc xe máy cũ cùng dòng chữ "Chở miễn phí cho cụ già, người khuyết tật" của anh Lê Minh Thiện (23 tuổi) khiến số đông không khỏi cảm động.
Gần 1 năm qua, kể từ ngày mẹ mất vì Covid-19, trong những giấc mơ chập chờn, Thảo Vy (7 tuổi, ngụ TP. Thủ Đức) vẫn thấy bóng hình của mẹ.
Bà Lương Thị Thủy (SN 1966, dân tộc Thái, ở thôn Quang Hùng, xã Thanh Phong, Như Xuân, Thanh Hóa) ước có gói mì tôm cho mẹ già 90 tuổi và 3 cháu nội mồ côi ăn sáng mỗi ngày.
Bị liệt sau tai nạn và từng ly hôn, cô gái không ngờ có ngày mình trở thành con dâu của người bạn thân nhất.
© Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp
Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. Email: btv@soha.vn Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015. Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân Điện thoại: 024 7309 5555
Liên hệ quảng cáo: Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88 Email: giaitrixahoi@admicro.vn Hỗ trợ & CSKH: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84 24) 7307 7979 Fax: (84 24) 7307 7980 Chính sách bảo mật