Nghi phạm giết người tới đầu thú, cảnh sát từ chối vì...hết giờ làm

Nhung Nhung |

(Soha.vn) - Lí do sở cảnh sát ở Thụy Điển này đưa ra là đã hết giờ làm việc, tạm thời không tiếp nhận vụ án.

Do bị nghi ngờ liên quan tới vụ sát hại người cầm đầu "Hội huynh đệ Wolfpack" hồi tháng 11/2011, Saleh Hadri, 45 tuổi, đã chạy trốn và bị cơ quan cảnh sát truy nã.

Nghi phạm giết người Saleh Hadri.

Luôn khẳng định mình không có tội, nên 15 tháng sau khi bị truy bắt, Hadri đã quyết định chứng minh sự trong sạch của mình bằng cách tự tới nộp mình cho sở cảnh sát Malmo (Thụy Điển).

Tuy nhiên, khi ấn chuông cửa, câu trả lời mà ông nhận được là “nhân viên đều đã tan sở, đóng cửa, không tiếp nhận bất kỳ vụ án nào nữa.”

Mặc dù sau đó, Saleh Hadri đã phải dùng tới cả bộ đàm đến nói chuyện với cảnh sát và nhấn mạnh rằng mình chính là tội phạm tình nghi giết người đang bị truy nã, cần được giám sát ngay lập tức, song cánh cửa sở cảnh sát vẫn không hề hé mở.

Cuối cùng, sở cảnh sát này đã giới thiệu ông đến một sở cảnh sát khác vẫn còn làm việc để đầu thú mà không có bất cứ một nhân viên cảnh sát nào đi theo giám sát.

Saleh Hadri đã một mình đi đến sở cảnh sát được giới thiệu và bị bắt giam theo đúng "ước nguyện".

Sau khi sự việc bị phát giác, đại diện sở cảnh sát Malmo đã phải đưa ra lời xin lỗi về vụ việc xảy ra đối với ông Saleh Hadri, đồng thời nhấn mạnh phía cảnh sát sẽ hết sức chú ý nâng cao năng lực làm việc của các nhân viên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại