Vừa qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, danh ca Thanh Tuyền đã chia sẻ về nghề nghiệp của mình.
Bà nói: "Tôi biết cái số, cái nghiệp của tôi sinh ra là để hát. Từ một cô gái 16 tuổi ở Đà Lạt không ai biết tới, vô danh tiểu tốt, tôi về Sài Gòn mùa hè năm 1964, chỉ ba năm sau là tôi nổi tiếng khắp nơi.
Thanh Tuyền
Tôi nổi tiếng một cách nhanh chóng khi chân mày còn chưa biết vẽ, son còn chưa biết tô. Tôi được như vậy nhờ thầy tôi thương tôi, chỉ dẫn tôi, đào tạo tôi một cách quá nhanh, lăng xê quá lẹ".
Danh hài Vân Sơn cũng chia sẻ: "Tôi phải cảm ơn chị Thanh Tuyền vì ngày đó đã nhận lời vào biểu diễn cho trung tâm của tôi. Tên tuổi của chị khi bước vào trung tâm của tôi đã làm trung tâm trở nên uy tín, lớn mạnh hơn về phần âm nhạc. Những tượng đài như chị làm phần âm nhạc của trung tâm có sức nặng hơn.
Thêm nữa, tôi phải cảm ơn chị Thanh Tuyền vì bị tai nạn gãy chân, đau đớn như thế mà vẫn lên sân khấu trung tâm của tôi biểu diễn. Tôi cũng muốn tạo mọi điều kiện để chị Thanh Tuyền xuất hiện trên trung tâm của tôi.
Chế Linh chống nạng lên sân khấu
Nhưng không chỉ riêng chị Thanh Tuyền, anh Chế Linh cũng từng bị tương tự. Lúc đó tôi làm show ở Úc. Anh Chế Linh bị tai nạn gãy mắt cá chân nhưng vẫn bay qua Úc, chống nạng lên sân khấu luôn.
Tới giờ tôi vẫn giữ những hình ảnh đó. Tôi muốn khán giả nhớ rằng người nghệ sĩ chúng tôi vẫn luôn có trách nhiệm với nghề, với khán giả. Một khi chương trình đã lên lịch, bán vé rồi, khán giả mua vé đến show ít nhiều vẫn muốn nhìn thấy những người có mặt trong poster. Vài nghìn khán giả đến với chương trình cũng chỉ vì có tên tuổi người ca sĩ như Chế Linh, Thanh Tuyền.
Tôi muốn ca nghệ sĩ bằng mọi cách phải giữ uy tín với khán giả. Những người nghệ sĩ chân chính dù bị gãy chân, băng bó không đi nổi nhưng vẫn xuất hiện. Bản thân tôi cũng vậy, một khi đã nhận lời thì dù thế nào cũng phải xuất hiện".