Vụ chồng bị giết trước mặt vợ: Không có chuyện ngăn cản yêu đương

Hải Sơn |

(Soha.vn) - Theo người nhà nạn nhân Tuấn, không có chuyện Tuấn nhắn tin cho Thành ngăn cản chuyện yêu đương với em gái vợ mình. Đó chỉ là cái cớ của kẻ giết người.

Nói về nguyên nhân dẫn đến việc cái chết oan uổng của anh Lại Văn Tuấn (SN 1991, trú tại xã Thanh Châu, TP. Phủ Lý, Hà Nam), người nhà nạn nhân cho rằng, kẻ chủ mưu Hoàng Văn Thành (SN 1990, ở xã Thanh Tuyền, huyện Thanh Liêm) đã viện cớ Tuấn ngăn cản không cho yêu chị Hoàng Ngọc Anh (em vợ Tuấn) là không có thật.

Theo nhận định của người nhà chị Hoàng Thị Hiền (vợ nạn nhân Tuấn), đối tượng Hoàng Văn Thành chính là người đang có quan hệ yêu đương với em gái của chị Hiền nên Tuấn và Thành cũng qua lại và chơi với nhau. 

Gần đến Trung thu, Thành có mua cho con của vợ chồng Tuấn một vài hộp bánh nên tối ngày 18/9, sau khi hai vợ chồng đi chơi Trung thu, Tuấn có gọi Thành ra quán nước cạnh hồ chùa Bầu (TP. Phủ Lý, Hà Nam) để uống nước cảm ơn. Tuy nhiên, với bản chất sẵn máu côn đồ nghĩ là anh Tuấn khinh bỉ mình nên Thành đã gọi đồng bọn đến giết anh rể tương lai.

	Chị Hoàng Thị Hiền (vợ nạn nhân Tuấn) không có chuyện Tuấn ngăn cảm yêu em gái mình

Chị Hoàng Thị Hiền (vợ nạn nhân Tuấn) cho biết không có chuyện Tuấn ngăn cảm yêu em gái mình

“Đó chỉ là cái cớ để Thành và những người khác gây gổ và đánh chết chồng tôi thôi. Bởi em gái tôi và Thành cũng đang chuẩn bị tổ chức đám cưới, chẳng có gì mà ngăn cản cả, ai có việc của người ấy chứ. Tôi cho rằng, chỉ có chuyện nhỏ là anh Tuấn nghĩ Thành cũng sắp lấy em gái tôi, là anh em một nhà rồi nên có xưng hô theo vai vế với Thành. Có lẽ Thành ức câu nói đó vì anh Tuấn ít hơn Thành một tuổi. Vì Thành đã từng tuyên bố "không bao giờ gọi thằng Tuấn là anh, tuổi gì?” - chị Hiền cho hay.

Quệt những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má, chị Hiền thảng thốt nhớ lại vụ việc trong tiếng nấc nghẹn ngào: Em và anh Tuấn đang ngồi uống nước thì 3 thằng lao tới. Chẳng cần biết "nếp tẻ" như nào thì một thằng đấm thẳng vào mặt anh ấy. Chưa kịp phân bua thì một thằng cầm điếu cày lao vào đập tới tấp. Thằng cầm dao từ phía sau đâm anh ấy mấy nhát rồi bỏ đi. Tất cả vụ việc chỉ diễn ra trong nháy mắt.

Nơi xảy ra sự việc
Nơi xảy ra sự việc

Khi phóng viên đến, người thân, hàng xóm chị Hiền kéo đến rất đông. Nghĩ về cái chết oan nghiệt của Tuấn nhiều người chưa hết bàng hoàng, đau xót. 

“Nói thật với các chú, nhóm hung thủ giết Tuấn đều có máu mặt, từng có tiền án, tiền sự cả. Nhưng tôi không ngờ đến người hiền lành như Tuấn mà chúng chẳng tha, đã thế còn ra tay tàn bạo đến vậy. Thật là giết người không ghê tay. Chúng tôi mong sao pháp luật xử thật nghiêm, trừng trị thích đáng đối với những đối tượng hung hãn, coi thường pháp luật như vậy” - một người dân cho biết.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, quyết định truy nã đối với Phạm Văn Đông (30 tuổi, ở xã Thanh Châu, TP Phủ Lý); Hoàng Văn Thành (21 tuổi, ở xã Thanh Tuyền, huyện Thanh Liêm) và một nghi phạm tên là Linh (chưa rõ lai lịch) để điều tra về hành vi giết người, hiện đang bỏ trốn khỏi địa phương.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại