Vụ án giết người phi tang xác: Lời nguyền bên dòng suối Mả Lâm

Đức Nguyên |

Lúc phi tang thi thể nạn nhân bên dòng suối, Năm nghĩ về 3 lần đi tù trước, nghĩ về cậu con trai cũng vì uống rượu say bị bạn thân đâm chết, và thấy có lỗi với vợ rất nhiều.

Một tháng trôi qua kể từ khi bắt được hung thủ vụ trọng án tại Bắc Giang, đối tượng đã nhẫn tâm sát hại cháu ruột mình, rồi phân xác phi tang thi thể trên dòng suối gần nhà.

Dù vậy, PV vẫn luôn ám ảnh sau cuộc tiếp xúc với hung thủ, Năm kể về những hành động dã man, tàn bạo của mình bằng bộ mặt, giọng điệu khá thoải mái và thỉnh thoảng còn trổ tài văn nghệ bằng một vài đoạn chầu văn.

Hung thủ có khá nhiều tài lẻ, rất yêu và luôn cảm thấy có lỗi với vợ.

Án mạng rúng động vùng quê

Chiều 26/9, công an xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) được người dân báo tin phát hiện một bộ phận thi thể người tại con suối Mả Lâm ở thôn Nam Điện.

Ngay lập tức thông tin này được trình báo lên Công an huyện Lục Ngạn và Công an tỉnh Bắc Giang.

Lực lượng chức năng trong quá trình mở rộng tìm kiếm đến tối cùng ngày đã phát hiện nhiều bộ phận cơ thể người dưới suối.

Trong quá trình khám nghiệm, phần đầu thi thể có nhiều vết thương do vật tày có cạnh sắc nhọn gây ra, khuôn mặt bị biến dạng nên việc truy nguyên theo huyết thống không tiến hành nhận dạng được.

Một khó khăn khác là một số bộ phận trên cơ thể nạn nhân vẫn chưa tìm thấy đầy đủ, thời điểm gây án diễn ra đã lâu, trời lại mưa nhiều nên mọi dấu vết dường như bị xoá sạch.

Tuy nhiên có một chi tiết được Ban chuyên án đặc biệt chú ý đó là những người đầu tiên phát hiện ra một phần thi thể khẳng định nạn nhân rất có thể là người nhà của mình đó là anh Nguyễn Văn Điểm (SN 1973, trú tại thôn Nam Điện, xã Nam Dương).

Theo trình báo của người nhà anh Điểm, tối 20/9, anh Điểm tự nhiên mất tích một cách bí ẩn. Sau một tuần không thấy anh Điểm về nhà, gia đình cũng không liên lạc được, nên đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Nhận được thông tin, gia đình anh Điểm đã tới nhận diện. Mẹ của anh Điểm khi có mặt tại hiện trường đã khẳng định phần cơ thể đó có thể là của con trai mình nhờ  nhận dạng được vết sẹo ở chân.

Nhân thân của của người mất tích cũng đã được cơ quan điều tra làm rõ, anh Điểm vốn có một tiền án về tội giết người và ra tù năm 2005.

Sau khi ra tù Điểm không lập gia đình mà sống độc thân ở gần khu vực nhà mẹ đẻ.

Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định, anh Điểm không có quan hệ tình ái cũng như không có mâu thuẫn, thù hằn với ai.

Từ kết quả xác minh ban đầu, cơ quan điều tra nhận định, nguyên nhân của anh Điểm bị sát hại có thể là do mâu thuẫn bột phát.

Kết quả khám nghiệm thi thể chỉ cho thấy, kẻ thủ ác là đối tượng có kinh nghiệm trong giết mổ gia súc.


Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ trọng án.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ trọng án.

Trong thời gian đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho cơ quan công an một thông tin hết sức quan trọng, đêm mưa 20/9, họ phát hiện nhà của Đỗ Văn Năm (SN 1948, là chú rể của nạn nhân Điểm và cùng trú tại thôn Nam Điện) có tiếng cãi cọ, xô xát.

Theo thông tin của Năm thì ngày 20/9, ông ta có gặp và uống một chén rượu với Điểm tại quán. Từ nguồn tin của nhân dân cung cấp, ngày 28/9, Công an huyện Lục Ngạn đã triệu tập Đỗ Văn Năm lên trụ sở để làm việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian đến tranh khai thác, Đỗ Văn Năm đã buộc phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Từ lời khai của Năm và những chứng cứ, dấu vết, lực lượng chức năng đã thu giữ được công cụ gây án của Năm gồm một búa và một dao.

"Lúc đó nước suối chảy mạnh lắm, tôi nghĩ vất xuống nó sẽ trôi đi xa, không ai biết"

Rất khó để định nghĩa được cảm giác khi tiếp xúc với đối tượng Đỗ Văn Năm, ngay sau khi bị bắt, đối tượng luôn mồm xin được chết.

Ông ta bảo, già từng này tuổi rồi, cả đời đã ba lần đi tù, nhưng lần này chắc "đi mãi không về".

Năm kể về ba lần ăn cơm tù, sau khi đi bộ đội về, ông ta lấy vợ, sinh được 6 người con, 3 trai, 3 gái. Những năm bao cấp, cái đói luôn thường trực, thấy vợ con nheo nhóc, Đỗ Văn Năm đánh liều đi ăn trộm xe đạp và bị bắt năm 1981.

Đến năm 1986, lại cũng vì đói, ông ta đi ăn trộm trâu: "Tôi nhìn vợ tôi đẻ con xong mà phải ăn cháo cám, tôi xót quá mới phải đi trộm trâu". Đỗ Văn Năm không dắt trâu mang về nhà rồi bán mà xả tại chỗ, mang thịt về.

Ăn trộm được 4 con trâu thì Năm bị bắt. Sở dĩ ông ta làm thịt một con trâu hết sức nhanh gọn là vì có nghề. Có thời gian dài, Năm theo người ta đi mổ trâu và có tiếng là bắt nghề nhanh.

Lần đi tù gần đây nhất là năm 2012, thấy người ta cứ phải xuống tận Hải Phòng mua súng (người dân nơi ông ta ở vẫn có thói quen dùng súng tự chế để săn bắn), Năm mày mò chế tạo và bán được 3 khẩu súng thì bị bắt, lĩnh án tù 18 tháng.


Hung thủ Nguyễn Văn Năm.

Hung thủ Nguyễn Văn Năm.

Nói đến lúc phi tang xác nạn nhân bên dòng suối, Năm ngần ngừ giây lát, đôi mắt đối tượng nhìn xa xăm, không rõ tâm trạng.

"Tôi ba lần ăn cơm tù rồi, lần nào về cũng từng thề bên dòng suối Mả Lâm sau nhà, từ nay không dám phạm tội nữa, nhưng lần nào cũng vì hoàn cảnh, cũng cuối đời rồi, mọi chuyện cũng như dòng nước này thôi, rồi cũng trôi hết.

Tôi thương vợ tôi lắm, cô ấy đẹp mà tốt với tôi. Lúc vác bao tải (đựng thi thể nạn nhân - PV) đi vứt, lúc đó nước suối chảy mạnh lắm, tôi nghĩ vứt xuống nó sẽ trôi đi xa, không ai biết".

Có một dịp tết, cũng vì uống rượu dẫn đến gây gổ một cậu con trai Năm bị bạn thân đâm trong nhà, lần này cũng vì rượu Năm trở thành hung thủ giết cháu mình.

"Lúc đó tôi mới uống hai chén. Nó xách rượu sang nhà tôi uống, rồi nó say nói lung tung, chửi bới, đòi đập đàn bầu của tôi", Năm nhớ lại.

Sau đó, Điểm tiếp tục chửi bới và lôi nhiều chuyện mâu thuẫn từ ngày xửa ngày xưa ra chửi Năm, còn dọa đập bàn thờ nhà Năm.

Khi Năm vào trong nhà mang ra khay nước đá cho Điểm uống giã rượu, nhưng lại bị Điểm cầm cả khay nước đá hất vào bàn thờ khiến ảnh thờ của con trai Năm rơi xuống.

Thấy thế, Năm giả vờ xin đi thắp nén hương, rồi xuống bếp lấy búa lên và bất ngờ đập nhiều nhát vào người nạn nhân, sau đó phân xác nạn nhân rồi đem đi phi tang ở gốc cây và mảnh ruộng xung quanh nhà Năm.

Phần còn lại, ông ta cho vào bao tải ngược con suối Mả Lâm chừng 300m tính từ nhà mình rồi thả xuống suối.

"Tôi nói thật là cũng vì bức xúc quá nên không kiềm chế được. Thôi cuộc đời tôi chắc là bị ông trời sắp đặt rồi. Ai lại bốn lần ăn cơm tù, tôi cũng chẳng còn dịp ra con suối sau nhà nữa rồi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại