Vì sao luật sư nhận con trai Hồ Duy Trúc làm con nuôi?

Việt Văn |

(Soha.vn) - “Tôi chỉ mong mọi người đừng kì thị và ác cảm với những người thân của Hồ Duy Trúc bởi ai làm người đó chịu”, vị luật sư nhận con trai Trúc làm con nuôi nói.

Liên quan đến vụ án Hồ Duy Trúc, phóng viên đã có cuộc trao đổi với luật sư Lê Vy (Trưởng văn phòng Luật sư Lê Vy, Đoàn Luật sư TP.HCM) về ý định nhận con của Trúc làm con nuôi khiến nhiều người ngỡ ngàng, tò mò.

- Thưa luật sư, vì sao luật sư nhận lời bào chữa cho bị cáo Hồ Duy Trúc trong vụ án chặt tay cướp xe SH?

Thực sự, khi tôi biết thông tin qua báo chí về vụ án Hồ Duy Trúc, tôi cảm thấy rất căm phẫn trước hành vi của Trúc. Lúc đó, tôi cũng như nhiều người khác, lên án hành vi tàn nhẫn của bị cáo. Lúc đó, gia đình có tìm đến văn phòng luật sư để nhờ bào chữa cho Trúc nhưng tôi từ chối.

Một lần tình cờ, tôi đi chợ mua hoa cùng gia đình, bắt gặp một người phụ nữ già đang bán chuối luộc trên chợ, tôi nhận ra đó là mẹ của “tướng cướp” Hồ Duy Trúc. Tôi đến hỏi thăm, nhưng ban đầu bà né tránh, mặc cảm không muốn tiếp xúc với bất cứ ai. Một hồi lâu, bà mới chịu trò chuyện, bà kể lại hoàn cảnh và cuộc đời mình. Bà cho biết, Trúc là đứa con trai duy nhất của mình.

Khi về nhà, tôi suy nghĩ nhiều về hình ảnh một người mẹ già khắc khổ phải buôn gánh bán bưng giữa chợ để nuôi các cháu nhỏ, hình ảnh người mẹ già luôn mặc cảm, luôn né tránh mọi người. Tôi mới quyết định giúp bà và gia đình.

Ban đầu, tôi chỉ hỗ trợ tư vấn tâm lý cho bà, để bà hiểu về hành vi phạm tội của Trúc, giúp bà vượt qua mặc cảm tự ti với mọi người. Nhưng khi trò chuyện tiếp xúc lâu, tôi mới hiểu hết được hoàn cảnh gia đình. Thật sự gia cảnh của bà vô cùng đặc biệt khiến tôi phải hành động ngay.

Hơn nữa, tôi sinh ra trên mảnh đất Ninh Thuận đầy nắng gió và khắc nghiệt, gia đình tôi trước đây cũng gặp nhiều biến cố nên ngay từ nhỏ, cha tôi đã dạy tôi phải biết giúp đỡ người khác trong những lúc khó khăn. Khi người ta có khó khăn, có sai lầm, lúc đó mình nên đón nhận và giúp đỡ.

Chính vì những điều đấy, tôi đã nhận lời bào chữa cho bị cáo Hồ Duy Trúc tại phiên tòa phúc thẩm vừa qua.

Hoàn cảnh gia đình của Hồ Duy Trúc đã khiến luật sư động lòng
Hoàn cảnh gia đình của Hồ Duy Trúc đã khiến luật sư động lòng

- Trước khi nhận lời, luật sư nhận xét thế nào về vụ án này? Hành vi mà Hồ Duy Trúc gây ra?

Bản án mà tòa đã tuyên là đúng người đúng tội, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Tôi đồng cảm với những nạn nhân của Trúc, và lên án hành vi tàn bạo mà Trúc gây ra cho họ.

Ban đầu, chưa tiếp xúc gia đình, chưa hiểu hết hoàn cảnh của Trúc, tôi thực sự căm phẫn với những gì mà Hồ Duy Trúc và băng nhóm gây ra.

- Cảm xúc của luật sư như thế nào đối với tử tù Hồ Duy Trúc?

Khi tìm hiểu kĩ về gia đình Hồ Duy Trúc, nhìn bà mẹ già khắc khổ lo cho 11 đứa cháu, tôi thực sự cảm động. Khi bào chữa cho bị cáo Trúc, trong thâm tâm, cảm thấy Trúc còn quá trẻ, tôi cảm thấy tiếc cho cuộc đời một thanh niên đang vào độ tuổi xuân thì.

Nếu được pháp luật khoan hồng, tôi nghĩ Trúc vẫn còn có thể làm lại cuộc đời. Lúc đó, tôi hi vọng Trúc được bản án chung thân, đó cũng là động lực để gia đình bị cáo sống tốt hơn, Trúc cũng có cơ hội để hối cải và làm lại cuộc đời.

- Thưa luật sư, vì sao luật sư lại nhận con của một "tướng cướp" làm con nuôi?

Như tôi đã chia sẻ, thực sự tôi đồng cảm với gia đình của bị cáo Trúc. Tôi nghĩ, việc Trúc làm, Trúc chịu, còn gia đình đâu làm gì nên tội. Việc tôi nhận con của Trúc làm con nuôi cũng là cách để giúp gia đình họ. Bởi tôi thấm thía cái gia cảnh nghèo khổ của gia đình họ.

Nhà mẹ Trúc đông con, những đứa con của bà không được ăn học đến nơi đến chốn. Điều này phần nào tạo ra bị kịch trong gia đình. Tôi còn nhớ, bà mồ côi cha mẹ từ nhỏ, anh em bà thất lạc mỗi người một nơi. Ngay từ nhỏ bà đã đi ở đợ cho người ta. Khi lớn lên, cuộc đời bà cũng gặp không ít sóng gió để rồi giờ đây, mình bà phải nuôi 11 đứa cháu. Hằng ngày, bà phải buôn gánh bán bưng giữa chợ để lo từng miếng cơm manh áo cho tụi cháu nhỏ, bà phải lo chạy vay mượn tiền để lo cho Trúc.

Việc tôi có ý định nhận con của Trúc làm con nuôi, tôi cũng mong muốn xã hội đừng lên án gia đình Trúc nữa. Ai cũng có lúc lầm lỗi, chỉ cốt sao tạo ra cơ hội để người ta làm lại cuộc đời.

Gia đình Trúc gặp gỡ và chia sẻ với luật sư bào chữa
Gia đình Trúc gặp gỡ và chia sẻ với luật sư bào chữa

- Luật sư có lo lắng khi đứa trẻ lớn lên sẽ mang mầm ác của người cha không?

Tôi không lo lắng điều này. Bởi theo tôi, hành vi con người sinh ra từ môi trường giáo dục. Nếu tôi cho đứa trẻ một môi trường giáo dục tốt thì tất nhiên, đứa trẻ không thể có những hành vi tàn ác như thế.

Tôi chỉ mong mọi người đừng kì thị và ác cảm với những người thân của Hồ Duy Trúc bởi ai làm người đó chịu. Những người thân của Trúc cũng cần phải sống tốt trong xã hội này mà.

- Ông có cách giáo dục nào đặc biệt nếu trở thành cha nuôi đứa trẻ?

Đấy chỉ là nếu. Bởi lời đề nghị của tôi chưa được gia đình chấp nhận. Nhưng nếu tôi được làm cha nuôi, tôi sẽ lo lắng cho bé ăn học đến nơi đến chốn để làm người tốt, có ích cho xã hội.

Trước tiên, tôi đưa bé về chăm sóc và cho học ở trường mầm non Hoa Sen Ninh Thuận, nơi đây tôi cũng nhận nuôi hơn 10 đứa trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt.

Đối với tôi, việc giáo dục một đứa trẻ phải xuất phát từ những việc làm của mình, mình phải làm gương cho trẻ. Bằng những việc làm có ích cho xã hội, cho mọi người, đứa trẻ thấy được những việc làm của mình, chúng sẽ học hỏi theo, làm theo.

Một môi trường giáo dục tốt sẽ giúp cho những đứa trẻ có cơ hội và điều kiện để phát triển khả năng của mình. Do đó, tôi sẽ cố gắng tạo một môi trường thật tốt để dạy bảo con trẻ.

Tôi luôn dạy những đứa con của mình rằng, cuộc đời đôi khi gặp phải những đau khổ, vất vã nhưng mình không được gục ngã, phải biết phấn đấu, biết hi sinh để vươn lên. Khi đó, mình sẽ nhận lại những thành quả tốt đẹp hơn.

Xin cám ơn luật sư!

Ngày 25/12/2013, TAND TP.HCM đã tuyên phạt các bị cáo Hồ Duy Trúc (20 tuổi, ngụ Ninh Thuận) kẻ cầm đầu băng nhóm "Chặt tay cướp SH" án tử hình, Trần Văn Luông (25 tuổi, ngụ Bến Tre ) tù chung thân và Trần Thanh Tuyền (22 tuổi, ngụ Ninh Thuận) 12 năm tù cùng về tội “Cướp giật tài sản”.

Ngày 24/3/2014, TAND TP.HCM đã bác kháng cáo và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Hồ Duy Trúc.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Hồ Duy Trúc và đồng phạm đã dùng dao chém người để cướp tài sản, bang nhóm này đã thực hiện 15 vụ cướp xe máy, với tổng số tiền gần 570 triệu đồng, và một số tài sản khác bằng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn “chém trước, cướp sau”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại