Biểu hiện lạ lúc nửa đêm của nghi can giết mẹ, chém anh trai

Việt Văn |

(Soha.vn) - Vụ con giết mẹ, chém anh trai xảy ra vào đêm 1/4 tại số nhà 100 Nhật Tảo, khiến nhiều người bàng hoàng.

Tưởng mẹ mình là kẻ thù

Nghi can Tô Minh Nhật Hải (sinh năm 1984, ngụ phường 4 quận 10) là con trai út trong gia đình bà Hòa. Bà Liên, một người hàng xóm chơi thân với nạn nhân cho biết: “Từ trước giờ, Hải là đứa con rất ngoan hiền, biết nghe lời mẹ. Bà Hòa đi đâu cũng do thằng Hải chở đi cả. Nghe tin nó giết mẹ mình, tôi thực sự không tin”.

Bà cho biết thêm: “Hàng ngày, thằng Hải phụ mẹ nó bán cà phê đá ở trước cửa nhà. Trước giờ, nó không hề gây sự với ai. Vậy mà, giờ nghe tin nó giết mẹ, tôi sốc quá. Lúc mấy chú công an đến nhà, có hỏi thằng Hải vì sao dùng dao đâm mẹ mình, nó bảo là nó thấy người ta đâm mẹ nên đâm người ta bảo vệ mẹ. Không ngờ, Hải lại đâm chính mẹ mình”.

Trưa hôm nay, gia đình đã lo hậu sự cho bà Hòa tại nhà riêng. Anh Công (anh trai của Hải) bị thương nên mọi việc lo hậu sự, đám tang đều do bà con và vợ anh lo. Ngồi thẫn thờ trước linh cữu mẹ chồng, vợ anh Công tâm sự: “Trước giờ, trong gia đình, chú Hải hiền lắm. Má thương chú ấy nhất nhà, không ngờ chú ấy lại gây ra tội lớn thế này với chính mẹ mình”.

Bà Liên bàng hoàng kể lại vụ việc
Bà Liên bàng hoàng kể lại vụ việc

“Khi vụ việc xảy ra, tôi đang ở trên lầu, nên không hay biết vì sao lại xảy ra cự cãi. Chỉ khi nghe tiếng la của má, tôi chạy xuống thì thấy má nằm gục bên vũng máu còn anh Công thì bị chú Hải chém trọng thương. Lúc đó, tôi sợ quá, tìm chìa khóa mở cửa để mọi người cứu giúp”, chị dâu của Hải kể lại.

Chị T. (chủ cửa hàng đối diện nhà bà Hòa) cho biết: “Sáng nay hay tin bà Hòa bị thằng con trai út đâm chết, tôi sốc thật sự. 23h hôm đó, tôi vẫn còn ngồi ở nhà bà ấy để trò chuyện. Khi đó, thằng Hải vẫn ở nhà nhưng có biểu hiện lạ, nó cầm dao trên tay, đi lòng vòng trong nhà. Bà Hòa hỏi nó làm gì, nó bảo cầm dao chơi thôi. Không ngờ, sau khi tôi ra về thì sự việc đau lòng xảy ra”.

“Lúc ngồi nói chuyện với bà Hòa, thấy bà buồn lắm. Bà buồn vì lo thằng Hải mấy bữa nay thấy nó có biểu hiện lạ, hay nói lảm nhảm một mình. Mẹ Hải biết nó sử dụng ma túy nhưng vì thương con nên chưa đưa đi cai nghiện”, chị T nói.

Giám định bệnh lý nghi can giết mẹ ruột

Chiều 2/4, Công an quận 10 (TP.HCM) cho biết, sẽ đưa nghi can Tô Minh Nhật Hải đi giám định bệnh lý.

Cũng theo cơ quan công an, Tô Minh Nhật Hải là nghi can chưa có tiền án, hiện chưa thể khẳng định nguyên nhân khiến Hải gây án.

Trước đó, theo tường trình của gia đình, từ ngày 19 đến ngày 23/3, gia đình có đi du lịch ở Phú Quốc. Nhưng trong thời gian này, thấy Hải có biểu hiện lạ, thường nói lảm nhảm một mình. Sau khi trở về nhà thì Hải vẫn tiếp tục có biểu hiện này. Không ai ngờ tới chuyện Hải lại ra tay với mẹ mình.

Công an quận 10 cũng cho biết, hiện đang hoàn tất hồ sơ ban đầu để bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an TP.HCM) để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi “Giết người” đối với nghi can Tô Minh Nhật Hải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại