Thiếu niên vô cớ bị nhóm côn đồ truy sát ngay trước cửa nhà

Huy Nguyễn |

Ngày 25/5, nạn nhân Đặng Tố Dương vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai với nhiều vết thương trên cơ thể do bị nhóm thanh niên lạ mặt truy sát.

Theo nạn nhân Đặng Tố Dương (SN 1999, ngụ KP Long Điềm, P. Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết thì vào khoảng 20h30p ngày 24/5, Dương ngồi cùng bạn ngay trước nhà dì của mình, cách nhà Dương chừng 400 mét.

Lúc này, mọi người hoảng sợ khi nhìn thấy nhóm thanh niên khoảng hơn 10 người đi trên 5 chiếc xe máy mang theo dao, mã tấu không nói không rằng tiến đến chỗ Dương và các bạn đang ngồi.

Thấy vậy, tất cả cùng kéo nhau bỏ chạy để thoát thân, riêng Dương chạy được khoảng 15m thì té ngã nên bị nhóm côn đồ lao vào chém tới tấp đến khi nạn nhân gục hẳn trên vũng máu bọn chúng mới lên xe bỏ chạy.

Nạn nhân Dương đang được cấp cứu tại bệnh viện
Nạn nhân Dương đang được cấp cứu tại bệnh viện

Sau đó, gia đình đã đưa Dương đi cấp cứu, đồng thời báo lên cơ quan công an. Tối cùng ngày công an đã đến bệnh viện gặp Dương để tìm hiểu sự việc.

Cũng theo nạn nhân thì xưa nay không xích mích với ai và em không biết nhóm côn đồ trên. Dương nghĩ, có thể mình bị chém nhầm.

Cha nạn nhân vừa khóc vừa kể: “Con tôi ngoan hiền lắm, do không có tiền nên phải nghỉ không đi học được cấp 3. Nó qua chơi nhà dì ai ngờ được tầm 10 phút, nghe chị tôi gọi cháu gặp nạn, cả nhà chạy qua thì thấy con tôi đã gục trên vũng máu".

Gã đàn ông 3 đời vợ và thói trăng hoa, bẫy tình hàng loạt phụ nữ

Kỳ án thiếu nữ 17 tuổi si mê ông lão U70 đến có thai

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại