Hé lộ "góc khuất" xảy ra vụ hiếp dâm tập thể trong hầm đường bộ

H.Sơn |

Việc một thiếu nữ “tố” bị hiếp dâm tập thể trong hầm đường bộ (gần Bến xe Mỹ Đình) vào đêm 19/5 vừa qua đã khiến dư luận rất lo lắng, hoang mang mỗi khi qua đây...

Bởi, khu vực hầm đường bộ gần Bến xe Mỹ Đình thường xuyên có rất đông người qua lại từ sáng đến đêm...

Khu vực hầm đường bộ gần Bến xe Mỹ Đình thường xuyên có rất đông người qua lại từ sáng đến đêm...

Theo thiết kế, mỗi hầm đường bộ có 4 cửa lên xuống, mỗi bên 2 cửa hầm và được xây dựng bậc thang, giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn...

Theo thiết kế, mỗi hầm đường bộ có 4 cửa lên xuống, mỗi bên 2 cửa hầm và được xây dựng bậc thang, giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn...

Lòng hầm đường bộ thông thoáng, không bị che khuất và được lắp đặt đèn điện đủ sáng để mọi người có thể quan sát từ đầu lòng đường hầm bên này đến lòng hầm bên kia...

Lòng hầm đường bộ thông thoáng, không bị che khuất và được lắp đặt đèn điện đủ sáng để mọi người có thể quan sát từ đầu bên này tới đầu bên kia của lòng đường hầm.

Hầm đường bộ có thể đáp ứng nhiều người dịch chuyển cùng một lúc...

Hầm đường bộ rộng, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhiều người cùng một lúc.

Mặc dù, hầm đường bộ thường xuyên có người qua lại, không có bất kỳ góc khuất nào và luôn có nhân viên túc trực 24/24h nhưng tại đây lại xảy ra một sự việc khó tin: Thiếu nữ bị hiếp dâm tập thể... (!?).

Mặc dù, hầm đường bộ thường xuyên có người qua lại, không có bất kỳ góc khuất nào và luôn có bảo vệ túc trực 24/24h nhưng tại đây lại xảy ra sự việc khó tin: Thiếu nữ bị hiếp dâm tập thể vào đêm 19/5 vừa qua. Nạn nhân là chị Vi Thị Hiền, SN 1998, quê ở Lạng Sơn.

Trong khi đó, theo quy định của đơn vị quản lý hầm đường bộ này, 6h sáng bắt đầu mở cửa và đến 22h hàng ngày sẽ khóa cửa... (tức là sau 22h không có người đi lại qua đường hầm).

Trong khi đó, theo quy định của đơn vị quản lý hầm đường bộ này, 6h sáng bắt đầu mở cửa và đến 22h hàng ngày sẽ khóa lại...

Tức là, cứ sau 22h sẽ không có người đi lại qua đường hầm này...

Tức là, cứ sau 22h sẽ không có người đi lại qua đường hầm này...

Thậm chí, sẽ có nhân viên bảo vệ, vệ sinh thường xuyên có mặt tại đây nhưng không hiểu vì sao lại xảy ra vụ việc vào buổi đêm?

Thậm chí, sẽ có nhân viên bảo vệ, vệ sinh thường xuyên có mặt tại đây đến giờ "giới nghiêm" nhưng không hiểu vì sao lại xảy ra vụ việc vào đêm hôm 19/5?

Rồi các cửa đều được khóa...

Các cửa đều được khóa, chỉ còn nhân viên trực ngủ ở bên trong... (cửa sát lối ra của xe buýt ở Bến xe Mỹ Đình).

Cửa lên - xuống hầm đường bộ, lối từ khu vực xe taxi vào đón - trả khách ở Bến xe Mỹ Đình cũng đúng 22h được khóa lại...

Cửa lên - xuống hầm đường bộ, lối từ khu vực xe taxi vào đón - trả khách ở Bến xe Mỹ Đình cũng đúng 22h là bị "cấm cửa"...

Vậy góc khuất ở sau cánh cửa sắt được khóa khá chắc chắn từ 22h đêm hàng này này tại sao lại có thể xảy ra một vụ việc rúng động vào đêm hôm 18/5?

Vậy "góc khuất" sau cánh cửa sắt được khóa khá chắc chắn từ 22h đêm hàng ngày này cùng toàn hệ thống điện đường hầm được tắt và hàng đêm có nhân viên ngủ lại trông coi tại sao lại có thể xảy ra vụ việc trên?

Lý giải nơi góc khuất

Lý giải về "góc khuất" này, chúng tôi chụp ảnh hầm đường bộ sau 22h vài phút. Trong hầm gần như nằm trong bóng tối. Một lãnh đạo Công an phường Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) xác nhận có sự việc trên xảy ra vào đêm 19/5.

Theo vị lãnh đạo công an phường này, cánh cửa hầm được mở hôm đó là do nhân viên bảo vệ cho các đối tượng cùng nạn nhân mượn chìa khóa xin ngủ nhờ... và sau đó xảy ra sự việc trên.

Và điều khó lý giải nữa là, tại sao người lạ vào bên trong hầm sau 22h?

Theo vị lãnh đạo công an phường này, cánh cửa hầm được mở hôm đó là do nhân viên bảo vệ cho các đối tượng và nạn nhân mượn chìa khóa khi xin ngủ nhờ và sau đó xảy ra sự việc trên...

Nhiều câu hỏi đang chờ lời giải đáp của cơ quan chức năng để giải tỏa sự hoang mang của dư luận quanh sự việc cô gái trẻ tố bị hiếp dâm tại đây.

>>>Xem thêm clip được cho là nơi xảy ra vụ việc "hiếp dâm tập thể trong hầm đường bộ...":

 

*Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Trước đó, đêm 19/5, anh Trần Văn Hùng, lái xe taxi của một hãng tại Hà Nội, khi đến trước hầm đi bộ khu vực bến xe Mỹ Đình thì gặp một cô gái trẻ đang đứng tại đây có vẻ mệt mỏi nên đã cho đi nhờ.

Cô gái cho biết tên là Vi Thị Hiền, sinh năm 1998, quê Hữu Lũng, Lạng Sơn.

Qua câu chuyện, Hiền kể cho anh Hùng về việc đi chơi với 4 thanh niên. Sau đó, nhóm thanh niên này rủ Hiền đến khu vực hầm đi bộ gần bến xe Mỹ Đình rồi 2 trong số nhóm thanh niên này đã có hành vi giao cấu với Hiền ngay tại hầm đường đi bộ.

Do bị Hiền hô hào cầu cứu mọi người nên 2 thanh niên tiếp theo dừng lại và cả nhóm đã bỏ đi.

Nghe xong câu chuyện này, anh Hùng nhận thấy đây là một vụ hiếp dâm tập thể nên đã đưa nạn nhân đến cơ quan công an trình báo.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

Gã đàn ông 3 đời vợ và thói trăng hoa, bẫy tình hàng loạt phụ nữ

Kỳ án thiếu nữ 17 tuổi si mê ông lão U70 đến có thai

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại