Giây phút sinh tử và những nhát dao oan nghiệt của kẻ cuồng tình

Nguyễn Song (TH) |

Trong giây phút bị Chiến vung dao chém, chị L. chỉ biết ôm chặt đứa con trai bé bỏng mới 7 tháng tuổi rồi gồng mình chống đỡ với kẻ cuồng tình.

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi Nguyễn Xuân Chiến (SN 1990, quê Thanh Hóa) ra tay truy sát cả nhà bà Đỗ Thị Hoa (SN 1955, trú tại huyện Kiến Xương, Thái Bình) nhưng nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai.

Mặc dù cả 4 nạn nhân đều thoát chết một cách kỳ diệu nhưng mọi người đều bị thương nặng phải đi cấp cứu. Đặc biệt những hình ảnh kinh hoàng về đêm hôm đó luôn khiến nạn nhân rùng mình khi nhớ lại.

Nguyên nhân của vụ việc đã được xác định do Chiến từng có quan hệ tình cảm với chị Đỗ Thị T. (SN 1993, Kiến Xương) nhưng do chị này phát hiện Chiến nghiện ma túy nên tìm cách chia tay.

Chiến tìm mọi cách giữ tình cảm nhưng lại bị gia đình người yêu phản đối nên đêm 3/5, hắn đã theo chị T. về tận nhà rồi nửa đêm lao vào truy sát, chém mọi người.

Sau nhiều ngày cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức, chị Đỗ Thị L. (SN 1986, chị gái T.) tuy đã tỉnh nhưng những vết thương ở vai, bàn tay vẫn khiến chị đau đớn.

Kẻ thủ ác Nguyễn Xuân Chiến

Kẻ cuồng tình Nguyễn Xuân Chiến

Điều mà người phụ nữ này lo lắng không phải nỗi đau thân thể mình mà chính là vết thương của đứa con trai bé bỏng mới 7 tháng tuổi Đỗ Hoàng Quang A. đã bị mất đi một ngón tay.

Trong cái đêm kinh hoàng ấy, bằng bản năng của người mẹ, khi thấy tên Chiến tay cầm dao truy sát, chị đã ôm chặt con vào lòng mà bỏ chạy.

Tuy nhiên, kẻ cuồng loạn vẫn không chịu buông tha cho người phụ nữ tội nghiệp này, hắn vung dao lạnh lùng chém về phía 2 mẹ con chị L.

Chẳng suy nghĩ gì, chị L. ôm chặt con rồi quay lưng hứng trọn hàng loạt nhát dao tới tấp của tên hung thủ.

Bằng bản năng của người mẹ, chị L. tiếp tục ôm con chạy thoát thân nhưng khi đến chân tường, Chiến đã lao tới chém thêm vài nhát nữa, trong đó có một nhát dao trúng cháu bé khiến đứa trẻ đứt 3 ngón tay mà khóc thét lên.

Cháu Đỗ Hoàng Quang A. (7 tháng tuổi) bị Chiến chém đứt một ngón tay

Cháu Đỗ Hoàng Quang A. bị Chiến chém đứt một ngón tay (Ảnh: Hoàng Hải)

Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng người phụ nữ này vẫn gục ngã trước sự tàn độc của hung thủ.

Thấy tiếng động, bà Hoa và người con gái Đỗ Thị T. lao vội xuống can ngăn cũng bị gã trai chém bất tỉnh.

Mặc dù các bác sĩ đã rất khẩn trương và tận tình cứu chữa, nhưng bé Quang A. chỉ được nối lại được 2/3 ngón tay đã bị hung thủ chặt.

Kỳ án thiếu nữ 17 tuổi si mê ông lão U70 đến có thai

Gã đàn ông 3 đời vợ và thói trăng hoa, bẫy tình hàng loạt phụ nữ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại