Chân dung kẻ ra tay truy sát cả gia đình người yêu

Hoàng Hải |

Lần đầu về nhà người yêu chơi, mọi người trong gia đình chị Đỗ Thị H. đã nhận thấy Nguyễn Xuân Chiến là kẻ không mấy đàng hoàng, tử tế.

Linh tính mách bảo từ trước

Trước khi ra tay truy sát cả gia đình người yêu, mọi đường đi lối lại gia đình bà Đỗ Thị Hoa (SN 1960, trú tại huyện Kiến Xương, Thái Bình) Nguyễn Xuân Chiến đều nắm rõ.

Vì thế, sau khi hành động hắn đã nhanh chân bỏ trốn và không để lại bất kì dấu vết gì. Điều này chứng tỏ Chiến đã lên kế hoạch từ trước, chỉ cần gia đình nạn nhân sơ hở để ra tay.

Trong quá trình Chiến vượt tường rào vào nhà người yêu, một số người dân sống gần đó đã nhìn thấy hắn leo bờ rào nhưng chỉ nghĩ Chiến đi thăm người yêu do đến muộn nên làm như vậy.

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình nơi bà Đỗ Thị Huệ điều trị

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình nơi bà Đỗ Thị Hoa điều trị

Lần đầu khi mới về nhà chị H. chơi, một số người trong gia đình đã nhìn rõ con người thật của Chiến được lấp sau vẻ bề ngoài ngoan ngoãn, chăm chỉ.

Những lần gần đây về gia đình người yêu chơi, hắn bắt đầu bộc lộ rõ bản chất ăn chơi, lười biếng, và thậm chí thiếu văn hóa của mình.

Giờ đây, khi nằm trên giường bệnh bà Hoa chiêm nghiệm lại những nhận định, đánh giá ban đầu của mình về con người Chiến, bà càng cảm thấy sợ hãi, và lo lắng.

Nhớ lại những ngày đầu khi mới gặp Chiến, bà Hoa buồn rầu tâm sự: “Thằng Chiến về nhà tôi lần đầu cách đây hơn 3 tháng nhưng ngay từ lần đầu về tôi đã không có cảm tình với nó.

Không phải vì hoàn cảnh gia đình xa xôi hay công ăn việc làm mà ngay từ đầu linh tính tôi mách bảo nó (Chiến-PV) là một đứa không tử tế. Giờ này, khi nằm đây nghĩ lại mọi việc tôi càng thấy linh tính của mình không hề sai".

Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, bà Hoa tiếp tục câu chuyện: "Nhưng vì con gái tôi có tình cảm với nó nên mới đầu gia đình cũng không dám phản đối, vẫn để cho Chiến qua lại với gia đình".

Căn nhà nơi gia đình bà Đỗ Thị Huệ đang sinh sống

Căn nhà nơi gia đình bà Đỗ Thị Hoa đang sinh sống

Bị gia đình người yêu đuổi về trong tiệc mừng sinh nhật

Cùng chung nhận xét trên với mẹ mình, chị P. cho biết: "Ngày 2/5, Chiến về để cùng gia đình tổ chức sinh nhật cho con gái tôi, nhưng vừa nhìn thấy Chiến, mẹ tôi đã đuổi Chiến về.

Khi đó mẹ tôi còn nói, nếu như Chiến không về bà sẽ báo công an xã và địa phương. Ngay sau đó Chiến lẳng lặng đi về, không nói gì.

Gia đình tôi không thích Chiến vì thấy nó là người không có công ăn việc làm ổn định cộng với bản tính lười biếng, chơi bời đôi khi có những hành động, lời nói thiếu văn hóa".

Không chỉ vì những tính cách của Chiến mà gia đình bà Hoa phản đối, bên cạnh đó, sắp tới chị H. chuẩn bị đi lao động xuất khẩu bên Đài Loan. Mọi thủ tục gia đình đã chuẩn bị xong nên gia đình muốn chị H. chấm dứt mọi liên lạc với Chiến.

Chị Đỗ Thị P. (SN 1987, chị gái H.)

Chị Đỗ Thị P. (SN 1987, chị gái H.)

"Ai ngờ, khi con gái chuẩn bị đi làm xa, tai họa lại xảy đến với gia đình, nếu như nhà tôi không phúc dày, mạng lớn sẽ có những chuyện đau lòng hơn nhiều lần xảy ra", bà Hoa buồn rầu chia sẻ.

Được biết trong khi Chiến ra tay truy sát gia đình người yêu, bà Hoa bị Chiến chém một nhát vào mặt.

Chị H. cũng đã van xin người yêu dừng tay nhưng không những không buông tay, hắn còn vung dao chém chị H. nhiều nhát vào tay và bụng.

Hiện giờ bà Hoa vẫn đang được chữa trị tại bệnh viện còn chị H. chỉ bị những vết thương ngoài da ở tay và ở bụng sau khi các bác sĩ thăm khám, khử trùng đã cho xuất viện.

Gia đình bà Hoa mong muốn cơ quan chức năng sớm truy bắt được Chiến để trừng trị đúng người, đúng tội và để mọi người trong gia đình đỡ lo lắng bị hắn trả thù.

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại