Nghi ngoại tình, vợ dùng dao lam cắt "của quý" của chồng

Hoàng Hải |

Sau hơn 10 ngày điều trị tại bệnh viện vì bị vợ cắt "của quý" anh Phạm Văn Mạnh (SN 1978, trú tại huyện Hải Hậu, Nam Định) đã xin xuất viện.

Cắt "của quý" của chồng vì nghi ngoại tình

Theo đó, vào khoảng 7h ngày 20/4, một số người dân sống gần nhà bà Phạm Thị Minh (mẹ anh Mạnh) bất ngờ nghe thấy tiếng kêu thất thanh phát ra.

Biết có chuyện không hay, mọi người nhanh chóng chạy ra xem có chuyện gì xảy ra. Khi vừa đến đầu ngõ nhà bà Minh, hàng xóm bàng hoàng thấy anh Mạnh đang ôm chặt lấy “của quý” chạy từ trong nhà mình ra ngoài ngõ kêu la đau đớn.

Đúng lúc này có hai thanh niên đi xe máy ngang qua đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu.

Do vết thương quá nặng và đặc biệt nên anh Mạnh được chuyển lên tuyến trên để điều trị. Rất may vết thương ở "của quý" của anh Mạnh bị cắt bằng dao lam nên chưa đứt đến cuống.

Sau hơn 10 ngày điều trị tại Bệnh viện 103, đến ngày 1/5, anh Mạnh xin được xuất viện về nhà tự điều trị.

Được biết, buổi sáng hôm xảy ra sự việc (ngày 20/4), người dân sống gần nhà bà Minh thấy vợ anh Mạnh là chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1978) đi chợ mua lòng lợn về ăn sáng.

Chị Hằng đi chợ về nhà được khoảng 10 phút, hàng xóm thấy vợ chồng anh Mạnh bật nhạc rất to và nghe thấy tiếng kêu cứu sau đó. Khi sự việc xảy ra, các con của anh Mạnh đều đi học còn bà Minh đi chơi trong miền Nam.

Những năm gần đây, anh Mạnh làm thợ xây trên Lào Cai nhưng công cán chẳng được bao nhiêu, còn chị Hằng ở nhà đi làm thuê ở xưởng gỗ.

Trong thời gian anh Mạnh đi làm ăn xa nhà, chị Hằng nghi ngờ chồng có tình cảm với người con gái khác nhưng khi chồng đi làm về, chị vẫn tỏ vẻ ngọt ngào, chăm sóc chồng chu đáo.

Sáng 20/4, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn ghen tuông, trong lúc bực tức, không kiềm chế được bản thân chị Hằng đã ra tay cắt "của quý" của chồng mình bằng dao lam.

Tình cảm được hàn gắn sau hơn 10 ngày chăm sóc chồng

Sau hơn 10 ngày điều trị ở Hà Nội và được vợ chăm sóc, tình cảm vợ chồng anh Mạnh đã được hàn gắn sau lần trót dại của vợ.

Mặt dù vết thương vẫn còn đau và khó chịu nhưng anh Mạnh dường như đã bỏ qua những gì mà vợ đã gây ra cho mình.

Con ngõ nơi anh Mạnh ôm của quý chạy ra kêu cứu bà con hàng xóm

Con ngõ nơi anh Phạm Văn Mạnh ôm "của quý" chạy ra kêu cứu bà con hàng xóm

Vẻ mặt đau đớn, anh Mạnh tâm sự: “Vợ chồng nhà ai cũng có lúc xô xát, cơm không lành, canh không ngọt. Các con cũng đã lớn mình nên bỏ qua những va chạm của vợ chồng mà lo cho gia đình.

Sau hơn 10 ngày điều trị tại Bệnh viện 103 trên Hà Nội giờ vết thương của tôi cũng đã đỡ nhiều, tuy nhiên khả năng hồi phục "của quý" thế nào thì còn tùy thuộc vào số phận.

Vì đấy là chỗ nguy hiểm nên mình phải kiêng nhiều nếu không thì khó có thể nói trước được gì. Hiện giờ vết thương vẫn còn rất đau và khó chịu, nhất là những lúc đi vệ sinh".

Còn về phần chị Hằng, khi nhắc về việc mà mình vừa gây ra cho chồng, chị cảm thấy ân hận và có lỗi với chồng và gia đình: "Tôi biết là mình sai rồi, lúc đấy cũng chỉ là do tôi nhất thời nóng nảy, không kiềm chế được bản thân nên mới gây ra cơ sự trên.

Giờ tôi chỉ mong sao chồng nhanh chóng khỏi bệnh để 2 vợ chồng có thể chung sức làm ăn lo cho các con.

Được biết vợ chồng anh Mạnh có hai người con, hiện con gái đầu đang học lớp 11, còn con trai thứ 2 đang học lớp 9.

Sự việc vừa xảy ra với gia đình, cả hai vợ chồng không làm đơn hay thông báo chính quyền địa phương mà tự giải quyết mâu thuẫn.

Ông Lê Ngọc Tuyền - Trưởng xóm nơi vợ chồng anh Mạnh đang sinh sống cho biết: Việc anh Mạnh bị vợ cắt “của quý” bản thân tôi cũng nắm được.

Tuy nhiên gia đình anh Mạnh không có đơn trình báo đến xóm cũng như xã nên không giải quyết. Ở địa phương anh Mạnh là người thường xuyên đánh bạc nhưng chủ yếu là chơi “cò con”.

Ông Tuyền cũng cho hay, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc trên là do chị Hằng nghi ngờ về việc anh Mạnh có quan hệ bất chính với người phụ nữ bên ngoài trong lúc đi làm ăn xa nên hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.

*Tên nhân vật đã được thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại