Thanh niên bị đâm chết vì dám...chặn đường "bợm nhậu"

Trường Giang |

(Soha.vn) - Vừa uống rượu say về lại gặp anh Linh, Vân nghĩ rằng bị chắn đường nên đã lao vào cãi vã rồi cầm dao đâm anh này tử vong.

Khoảng 21h ngày 5/5, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thôn Thành Vinh, xã Xuân Tân, Thọ Xuân (Thanh Hóa). Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Linh (SN 1988, trú thôn Ngọc Quang, xã Xuân Tân, Thọ Xuân) bị đâm chết tại chỗ.

Theo những người chứng kiến vụ việc cho biết: vào thời điểm trên, anh Linh đang đứng chơi bên đường thì gặp Nguyễn Đình Vân (SN 1974, trú thôn Thành Vinh, xã Xuân Vinh, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) đang có biểu hiện say rượu. Nghĩ bị anh Linh chắn đường, Vân đi tới kiếm cớ gây sự.


	Đoạn đường xảy ra vụ án mạng

Đoạn đường xảy ra vụ án mạng

Sau một hồi lời qua tiếng lại, bị chửi oan, anh Linh đã dùng chân đạp khiến Vân ngã xuống mương nước gần đó. Tức giận, Vân đứng dậy, đi vào một trang trại gần đấy lấy được một con dao nhọn ra rồi đi tới đâm một nhát vào người anh Linh.

Do cú đâm bất ngờ, và sâu vào tim nên anh Linh bị gục tại chỗ. Khi người dân xung quanh phát hiện đã đưa anh Linh đi cấp cứu nhưng không kịp vì vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, Vân trốn khỏi hiện trường. cho đến khoảng 4h30 phút ngày hôm sau, Vân đến công an xã đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại