Nữ sinh bỏ học theo tình nhân, cha mẹ tưởng bị bắt cóc

“Hiệp sĩ” Bình Dương vừa “giải cứu” 3 nữ sinh Bình Dương mất tích. Tuy nhiên, các em không bị thôi miên, bắt cóc như gia đình lầm tưởng mà tự ý bỏ học, bỏ nhà theo người yêu.

Hàng loạt thiếu nữ nghi bị bắt cóc

Báo TT&ĐS từng có bài viết phản ánh tình trạng hàng loạt nữ sinh ở Bình Dương “mất tích” một cách bí ẩn trong khoảng 1 tháng trở lại đây. Đa phần gia đình nghi ngờ con mình bị bắt cóc, đẩy vào “tổ quỷ” để làm gái mại dâm.

Mới đây, có thêm 3 nữ sinh “biến mất” khiến dư luận thêm hoang mang. Trước sự cầu cứu khẩn thiết của gia đình các nữ sinh trên, các “hiệp sĩ” đã vào cuộc, “giải cứu” và phát hiện ra những điều bất ngờ.

Sáng 17/10, bà Nguyễn Thị Minh Lý (54 tuổi, cư ngụ phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một) cùng 3 người thân, đến CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một – Bình Dương, nhờ “giải cứu” con gái. Bà Lý nói: “Con tôi nó biến mất tiêu mấy ngày nay rồi. Tối hôm trước nó gọi điện về. Hình như nó đang bị nhốt trong một căn tin. Mà nó bị thôi miên hay sao mà u ớ. Hỏi cái gì qua điện thoại cũng không biết”.

Con bà Lý là Đ.N.M.T. (16 tuổi, học lớp 11 tại một trường cấp 3 ở TP. Thủ Dầu Một).  Theo lời bà Lý thì T. cực kỳ ngoan ngoãn. Từ lớp 1 đến lớp 9, T. luôn là học sinh giỏi mặc dù không đi học thêm như bạn bè.

Lên cấp 3 sức học của T. hơi sa sút nhưng em vẫn là học sinh khá. “Con tôi nó hiền và nhát lắm. Ra đường một mình nhiều khi nó không dám đi. Chắc chắn là nó bị ai đó thôi miên dẫn đi rồi”.

Duyên, cô gái có bề ngoài giống đàn ông (bôi mặt) đã khiến T. (người xoay lưng) bỏ nhà, bỏ học
Duyên, cô gái có bề ngoài giống đàn ông (bôi mặt) đã khiến T. (người xoay lưng) bỏ nhà, bỏ học

Bà Lý kể lại tối 12/10, T. ngủ trong phòng của bà nhưng đến khoảng 6 giờ  sáng 13/10, bà dậy thì không thấy con đâu. Cổng nhà bị ai đó khóa lại khiến bà Lý không thể ra ngoài. Bà Lý huy động người thân tìm T. khắp nơi nhưng vẫn bặt vô âm tín, điện thoại của em không liên lạc được.

Đến khoảng 22 giờ ngày 14/10, điện thoại bà Lý reo chuông. Đầu dây bên kia là giọng õng ẹo nửa nam nửa nữ vang lên: “Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của mẹ bé T. không? Bé T. không sao”.

Khi bà Lý yêu cầu được gặp bé T. thì T. cầm máy nhưng giọng nói lấp lửng, ú ớ. Bà Lý kể: “Nó chỉ nói được là nó đang ở trong một cái căn tin của trường học trên Sài Gòn. Tôi hỏi con lên đó bằng gì nó bảo không biết. Hỏi con đang làm gì nó cũng bảo không biết. Nó nói chuyện mà như người bị bắt hồn”.

Nữ sinh đập bàn, phản đối  khi thấy hiệp sĩ tới “giải cứu”

Từ những thông tin gia đình cung cấp, cộng với những điều tra riêng, các “hiệp sĩ” Bình Dương định vị được cuộc điện thoại gọi vào số máy của bà Lý được thực hiện từ căn tin của trường T.Đ.N ở phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM. Ngay lập tức, PV báo TT&ĐS cùng 2 “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Trần Anh Tuấn và bà Lý cùng 3 người khác trong gia đình bà đi thẳng đến trường T.Đ.N.

Trong vai những phụ huynh đi thăm con, chúng tôi vào trong căng tin trường T.Đ.N. Khi bà Lý và chúng tôi bước vào căng tin thì một cô gái mặc đồ nhân viên căng tin vùng chạy. Nghi đó là con gái mình, bà Lý chạy theo, chụp tay lại.

Khi xem tận mặt bà Lý mới té ngửa khi biết đó là con gái mình. T. không phải bị thôi miên, bắt cóc như lầm tưởng mà tự nguyện làm nhân viên căng tin này. Khi bị mẹ lôi ra chỗ PV và các “hiệp sĩ” đang ngồi, nữ sinh T. nước mắt ràn rụa, tức giận, đập bàn, hất ghế. T. hét vào mặt mẹ mình: “Con muốn mọi người đừng lo cho con. Đừng ai tìm con nữa được không?”.

T. được”hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải “hộ tống” về Bình Dương
T. được”hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải “hộ tống” về Bình Dương

Lúc này từ phía trong căng tin, một cô gái chừng 18 tuổi, dáng người đậm, cắt tóc ngắn, bề ngoài khá giống đàn ông bước ra. Cô gái này thú nhận mình tên là Duyên. Dù cùng là con gái mới lớn nhưng Duyên và T. yêu nhau. T. đã bỏ học, bỏ nhà vào căng tin làm việc chung với Duyên để cả hai có tiền duy trì cuộc tình đồng giới này.

Trước sự thật kỳ dị trên, bà Lý tức ngực, lên huyết áp đột ngột. Người thân phải dìu bà ra khỏi căng tin để tránh bị xúc động mạnh thêm. Bà Lý kể, Duyên từng 2 lần đến nhà mình chơi. T. nói với bà Lý, Duyên là bạn học cũ của mình, hiện đang ở Sài Gòn. Cả hai lần tới nhà bà Lý, Duyên đều ngủ chung với T. trong phòng của nữ sinh này.

Trở lại diễn biến tại căng tin, mặc dù người thân liên tục khuyên răn nhưng T. vẫn không chịu theo gia đình về. Biết T. còn nặng tình với Duyên nên các “hiệp sĩ” đã đề nghị Duyên khuyên nhủ bạn tình. Cuối cùng T. chịu leo lên xe để “hiệp sĩ” Hải “hộ tống” về Bình Dương.

(Còn tiếp...)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại