*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nức nở khi nói về những ngày bị ép làm việc cho "động gái dịch vụ", bị đánh đập, ép đi hát karaoke… Nguyễn Thị H., quê ở Thanh Hoá vẫn bàng hoàng khi nhớ lại chuỗi ngày như sống trong địa ngục bởi những kẻ bắt cóc, buôn người. May mắn cô đã được chính người bố của mình giải cứu và những kẻ phạm tội đã bị bắt.
Dù đã rất nhiều năm trôi qua nhưng mỗi khi nhìn lại những bức ảnh này của cô gái trẻ, người ta không khỏi rùng mình nhớ đến tội ác của kẻ giết người hàng loạt Robert Ben Rhoades.
Kẻ cưỡng bức nói đã nhầm nạn nhân là gái mại dâm mặc dù cô bé mặc đồng phục và đeo cặp.
(Soha.vn) - Xin tiền bố mẹ đi sửa điện thoại, thiếu nữ 16 tuổi đã mất tích đến nay vẫn chưa rõ tung tích.
“Hiệp sĩ” Bình Dương vừa “giải cứu” 3 nữ sinh Bình Dương mất tích. Tuy nhiên, các em không bị thôi miên, bắt cóc như gia đình lầm tưởng mà tự ý bỏ học, bỏ nhà theo người yêu.
Tâm điểm